|
Nhịn bớt thói quen để làm MC
"Thật lòng, ở lứa tuổi tôi, chẳng ai lại dốt đến nỗi đi khám phá gì ở bản thân mà lại trưng cho hàng triệu người bình phẩm lôi thôi. Vâng, biết đó chính là một thử thách nhưng tôi biết mình sẽ làm được. Tôi sẽ không có ý định mong thể hiện mình mà chỉ muốn làm chủ được công việc và kiến thức mình có", Trần Lập nói về công việc làm MC của anh.
- Anh đã chuẩn bị những gì trước khi lên sân khấu?
- Tất nhiên, làm MC là một việc khó, đòi hỏi khắt khe và đôi khi hơi bạc nhưng làm gì có việc nào dễ trên đời này. Với tôi, người MC là linh hồn của sự kiện, hiểu và biết chơi bản nhạc đó có lửa như một nghệ sĩ. Họ không thể là vị khách trọ mà phải làm chủ nó như chính căn nhà thân thuộc của mình vậy. Tôi ý thức là, thành công không dành cho người chỉ biết cưỡi ngựa xem hoa.

|
| Ca sĩ Trần Lập. |
- Dư luận từng lên án những MC, nhất là những MC tay ngang có lúc làm khán giả "đau tim". Anh có bị áp lực từ chuyện này?
- Tôi biết, có những MC bị mổ xẻ tới bến về khả năng dẫn chương trình. Người ta có thể góp ý tích cực cho MC đó chứ, tại sao lại lên án họ? Đó là một sự vô lối và vớ vẩn hết sức.
Tôi đã có nhiều năm quen với sức ép của nghề biểu diễn nên không mảy may sợ bị đánh giá về hình thức nghiệp dư, hãy đánh giá năng lực và hiệu quả của một ai đó từ chính tư tưởng và cách hành động của họ, cách mà họ đối diện với thử thách.
- Chưa có một MC nào có ngoại hình "xù xì" như anh. Tại sao anh không "sửa sang" lại một chút để lên hình "sáng" hơn?
- Chẳng lẽ từ trước tới nay tôi luôn để lại trong lòng khán giả ấn tượng xấu xí sao? Vì chương trình "Vượt qua thử thách" mà tôi làm MC, gần đây, tôi phải gặp bác sĩ răng hàm mặt để chỉnh sửa hàm răng thưa bẩm sinh mà trước đây đi hát thì không để ý lắm. Tôi không khoác lên người những chiếc áo hầm hố mà mình thích, thay vào đó là những bộ quần áo mới mà tôi chỉ kịp "bóc tem" trước giờ ghi hình 30 phút. Tôi phải tập "nhịn" bớt các tác phong đã là hình ảnh quen thuộc được khán giả yêu mến, như vậy là quá ít sao?
Hãy thẳng thắn phân tích xem vì điều gì mà đang thành đạt, tôi lại phải thu mình khác đi để đón nhận sự "nhức đầu", nếu không vì đã làm gì thì phải luôn hết mình.
Không cần cố tạo cá tính và hình ảnh của tôi vẫn không thể trộn lẫn với ai ở bất kỳ lĩnh vực nào. Thật lòng đi nào, là khán giả, bạn muốn xem ai cũng giống ai như khuôn công nghiệp sao?
(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)
|