Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Người đẹp Nga đăng quang Hoa hậu Thế giới 2008
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe bản tình ca Because I love you do Shakin Stevens thể hiện.  
Theo yêu cầu của độc giả ở email: lehang.ta@gmail.com cùng lời nhắn: "Tôi tha thiết mong quý báo gửi đến ông xã tôi bài hát Because I love you. Ông xã ơi, dù khó khăn còn nhiều nhưng mình hãy cùng cố gắng ha. Vì anh, em sẽ cố gắng trong những ngày xa cách. Dù xa nhau nhưng mình luôn nghĩ về nhau ha anh. Yêu và nhớ anh thật nhiều".

Gửi yêu cầu của bạn tại đây
 
Giai điệu cho Giáng sinh
Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Thư Kỳ lộ ảnh sex
Đan Trường bị cưa đôi
Chủ nhật, 30/4/2006, 11:10 GMT+7

Kết hôn lần hai

Trên sân khấu chèo, Thanh Ngoan là ngôi sao với những vai đào lệch sắc sảo. Sống ở Hà thành hơn nửa đời, chị vẫn ăn to nói lớn như người nhà quê, đôi lúc hứng chí lại hút thuốc như đấng mày râu. Những góc khuất trong đời sống riêng, Thanh Ngoan cũng chẳng che giấu như cách ứng xử thường thấy của người nổi tiếng.

- Giọng hát chèo đặc sắc của chị thừa hưởng từ đâu?

- Từ mảnh đất mình sinh ra, Thái Bình. Bố mẹ tôi cũng yêu chèo, hát chèo hay lắm, nhưng hoạt động nghiệp dư thôi. Chị gái tôi cũng là diễn viên cải lương đấy.

- Cái tên Thanh Ngoan rất hợp với chiếu chèo. Bố mẹ chị dường như đã dự cảm trước về tương lai con gái mình?

- Tên tôi đúng ra là Nguyễn Thị Bích Ngoan. Dì tôi, bà Nguyễn Thị Bích Kiên, mẹ ca sĩ Trung Anh, hát chèo hay nổi tiếng đất Thái Bình. Cha mẹ tôi muốn tôi lớn lên sẽ là một Bích Kiên. Vào trường Sân khấu Điện ảnh, học trung cấp chèo, tôi đổi thành Thanh Ngoan vì người ta khen giọng hát tôi thanh và hay.

Gia đình Thanh Ngoan.

- Có vẻ như Thanh Ngoan không chỉ có giọng hát hay mà còn có cái đầu năng động. Ngôi nhà 5 tầng bề thế này chị tậu được từ bao giờ?

- Khoảng nửa năm nay. Đó là công sức lao động nghệ thuật của tôi mấy chục năm đấy.

- Con trai đầu của chị năm nay bao nhiêu tuổi?

- 13 tuổi, sắp sang 14 rồi, nhưng vẫn tồ tệch lắm. Cháu tên là Trọng Đức, mẹ thì ngoan còn con thì có đức. Hay quá phải không? (cười)

- Đó là kết quả tình yêu của "tập" hôn nhân đầu tiên?

- (Thoáng băn khoăn) Ừ.

- Một chút tiết lộ về ông xã hiện nay của chị?

- (Trầm ngâm). Anh ấy bằng tuổi tôi. Mà thôi nói thật nhé, kém tôi 7 tuổi. Cao to, đẹp trai. 1,82 m, nặng 80 kg. Nói tóm lại, rất đàn ông, lắm cô chết. 

- Thế mà đã chết bởi đào lệch Thanh Ngoan, vì cái gì vậy?

- Chẳng biết thế nào nữa. Tôi cũng nghĩ nhiều lắm. Hay là kiếp trước anh ấy nợ tôi cái gì.

- Nói thế nghe có vẻ khiêm tốn, bởi chị có khá nhiều ưu thế khiến phái mày râu ngây ngất. Sao chị không đủ tự tin?

- Cái tuổi nó đuổi xuân đi. Bốn mươi chiếc lá vàng rơi rồi còn đẹp với ai? Tôi đã chuẩn bị cho ngày không còn bắt duyên với ánh đèn nữa rồi. Đang học khoa đạo diễn, năm sau tốt nghiệp đấy.

- Với công việc quản lý bận rộn (Trưởng đoàn nghệ thuật, Phó giám đốc trung tâm phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam), chị nghĩ thế nào về việc sinh thêm một em bé nữa?

- Công việc đang vào guồng, nếu mình ngừng lại thì mọi thứ sẽ lộn xộn hết. Nhưng sẽ tính toán để tặng ông xã một nhóc.

- Chuẩn bị chắc chắn cho đường đi nước bước trong sự nghiệp, nhưng lại nấn ná không chịu bỏ ra quỹ thời gian 9 tháng 10 ngày để thực hiện thiên chức làm mẹ. Ông xã chị phản ứng ra sao?

- Anh ấy bảo: "Nếu em sắp xếp được thời gian sinh cho anh một đứa thì quý giá, còn không, anh đã có Trọng Đức là con rồi".

- Nếu như đó là lời nói thật của anh ấy, thì đúng là chị đã tìm được một nửa quá tuyệt vời. Chị nghĩ sao về sự chia sẻ ấy?

- Anh ấy sẵn sàng làm tất cả vì tôi. Khi tôi mệt, dù bận bịu, anh cũng bỏ việc để đưa tôi đi diễn. Tôi có công việc to lớn gì anh cũng san sẻ hết. Đôi khi tôi thấy áy náy.

- Theo chị, điều gì ở phụ nữ lớn tuổi khiến các chàng trai trẻ si tình?

- Vì lớn tuổi hơn nên tôi có thể phân tích cho anh ấy điều nên làm và không nên làm, khiến anh rất phục. Anh thường bảo: "Có em, anh tự tin hơn".

- Còn chuyện nấu nướng, cơm nước của chị thế nào?

- Khoản này tôi khéo ra phết. Ông xã thường nịnh: "Anh nghiện các món em nấu". Tôi nấu món canh cá chua hơi bị ngon (cười).

- Trong gia đình, vừa lớn tuổi hơn lại quen làm quản lý, chị có thường "ăn hiếp" người ta?

- Tôi thích sự bình đẳng. Tất nhiên sắp xếp, tổ chức cuộc sống gia đình, tôi phải giữ vai trò chủ đạo.

- Còn khoản kinh tế gia đình, chị cũng phải gánh vác saơ?

- Đừng nghĩ thế. Nếu vì tiền anh ấy chẳng lấy tôi. Anh có công ăn việc làm ổn định, lại là con một, nhà giữa Hồ Tây lộng gió, đất đai nhiều. Chắc chắn không phụ thuộc tôi về kinh tế.

- Ông xã của chị có hay ghen khi chị lỡ khen người đàn ông nào đó trước mặt chồng?

- Tôi thường khen Xuân Hinh rất có duyên và là bạn diễn ưng ý nhất của tôi. Anh ấy cũng công nhận tôi nói đúng. Vì quá tin tưởng tôi nên anh đứt "dây thần kinh" ghen rồi.

- Anh chị nuôi dạy bé Trọng Đức thế nào?

- Tôi là người mẹ khá nghiêm. Bận thế nhưng thỉnh thoảng vẫn phải gọi điện về nhà kiểm tra con. Tôi thuê gia sư cho cháu, thuê một người thường xuyên đưa đón cháu đi học. Những khi rảnh rang, tôi cùng ông xã thay nhau làm công việc này. Chuyện ra ngoài chát chít, chơi bời lêu lổng với con trai tôi là không có.

- Tại sao các đạo diễn thường giao cho chị những vai đanh đá, sắc sảo trong khi ngoài đời chị không như vậy?

- Vì người ta bảo giọng tôi có chất thép. Trong chèo, kiểu giọng như thế hơi bị hiếm. Với lại ngày xưa tôi béo lắm, ở khu văn công người ta gọi tôi là Ngoan "Béo". Mà đã béo thì đóng vai phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng sao được, dù khuôn mặt cũng xinh đấy (cười). Sự đanh đá chỉ giới hạn trên sân khấu thôi. Ở nhà mà cũng giở võ đanh đá thì tan cửa nát nhà. Tôi sống gần gũi, thân thiện nên được lòng nhiều người. Mới dọn nhà đến đây nửa năm mà các bà bán hàng ở chợ đã quen mặt, lúc nào cũng mời mua ời ời. Còn các thế hệ mẹ chồng đều quý tôi cả. Bây giờ chồng cũ của tôi đã lập gia đình rồi nhưng bố mẹ chồng vẫn coi tôi như con dâu, chẳng có gì khác trước.

- Sau những thất bại và thành công trong hôn nhân, chị nhận ra điều gì?

- Sau đổ vỡ lần đầu, tôi luôn đặt câu hỏi: Mình có lỗi gì? Anh ấy cần một người phụ nữ sớm tối ở nhà, cơm nước ngon lành, còn tôi không thuộc mẫu phụ nữ dịu hiền truyền thống. Công việc ngoài xã hội với tôi rất quan trọng, và điều này thì rất ít người đàn ông thông cảm. Nhưng rất ít không có nghĩa là không có.

- Thanh Ngoan có thực sự "ngoan"?

- Ai cũng hỏi thế. Tôi trả lời nhé: Hãy sống với Ngoan thì sẽ biết.

(Theo Tiền Phong)

 
Theo chân 'sao'

Miley Cyrus khoe chiếc bằng lái ô tô cô vừa nhận được khi chuẩn bị lượn phố một vòng với mẹ Tish. Ngôi sao của Hannah Montana đã tròn 16 tuổi hôm 23/11. Ảnh: Pacific Coast News.
Christina Aguilera trong buổi ra mắt loại nước hoa mới của cô có tên Inspire cuối tuần vừa rồi tại chuỗi cửa hàng Macy's ở Glendale, California. Ảnh: Getty Images.
 

Ca sĩ Ái Vân và nhạc sĩ Phú Quang trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net ngày 10/11.
Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp