Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc My Love do nhóm Westlife trình bày. Theo yêu cầu của độc giả Thùy Dương ở email thuyduong070379@yahoo.com cùng lời nhắn: Kính mong chương trình gửi tặng ông xã tôi Phan Văn Mừng bài hát 'My Love' do nhóm Westlife trình bày, với lời nhắn: Anh ơi ngày 11/11 là kỷ niệm 5 năm ngày cưới của chúng mình. Những ngày tháng chung sống với nhau là những ngày hạnh phúc. Em gửi tặng anh bài hát này và cầu chúc tình yêu của chúng mình mãi mãi bền lâu. Yêu anh nhiều!
Rất cảm ơn báo Ngoisao.net giúp tôi thực hiện niềm vui này. Chúc BBT nhiều sức khỏe và thành công!
Đây cũng là ca khúc chuyên mục GĐBH gửi tặng độc giả Tuyết Nhung và ông xã nhân kỷ niệm tròn 4 tháng ngày cưới 12/11.
Gửi yêu cầu của bạn tại đây
Giai điệu cho Giáng sinh
Câu đố cho độc giả
Trong ảnh, những ngôi sao nào đã đến Việt Nam trong vòng 3 tháng qua?
Độc giả dự thi ghi rõ tên (ca sĩ, diễn viên hoặc nhóm nhạc) và gửi kèm đường link bài viết, hình ảnh đăng trên NgoiSao.net về hoạt động của các ngôi sao này ở Việt Nam.
Gửi câu trả lời và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà lưu niệm xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Hot girl Elly khoe ngực ở xứ Hàn
Con trai 1 tháng tuổi của Thanh Vân Hugo
Vợ chồng Hà Kiều Anh rạng rỡ ở Vũng Tàu
Nhà Diễm My sắm du thuyền giá 2 triệu USD
Ngọc Khánh mỉm cười sau muộn phiền
Ảnh bikini của Mai Phương Thúy bị lợi dụng
 
 
Thứ năm, 22/9/2005, 16:51 GMT+7

Cocaine và Catwalk

Lời thú nhận mình là một con nghiện ma túy mà Kate Moss thành thật khai báo hồi tuần qua đã không khác gì một cơn "địa chấn nổ ra trong ngành công nghiệp thời trang đang trong giai đoạn trình làng các sưu tập thời trang Thu-Đông 2005 và Xuân-Hè 2006 lần lượt diễn ra tại New York và London.

Dáng vẻ thanh cao, Kate Moss là một siêu mẫu thuộc tuýp nàng Twiggy thanh mảnh rất nổi hồi cuối những năm 60, đầu thập niên 70. Điều đáng kể là cô cũng thuộc hàng ngũ những supermodels (siêu người mẫu) đã lừng danh thế giới những năm 90 mà nay vẫn còn được chào mời hợp đồng giá trị.

Kate Moss.

Cụ thể là công ty bán lẻ áo quần thời trang H&M của Thụy Điển - có chuỗi cửa hàng ở nhiều nước trên thế giới - đã dành riêng cho Kate thù lao chính thức là 500.000 bảng Anh/năm. H&M còn dự tính nhờ Kate quảng cáo cho các thiết kế mới nhất của Stella McCartney (con gái của Paul McCartney) tung ra vào tháng 11 tới đây.

Ngoài ra, Kate còn là người mẫu quảng cáo sản phẩm của các thương hiệu deluxe như Burberry, Chanel, Calvin Klein, Dior, Fred of Paris... với thu nhập trung bình khoảng 4 triệu bảng Anh/năm.

Trong hợp đồng cô ký với H&M có điều khoản buộc Kate phải “khoẻ mạnh, tỉnh táo cả về thể xác lẫn tinh thần”, tức ngầm ám chỉ cô không được phép để cho mình bị dính vào các chất gây nghiện. Thế nhưng người ta đã chụp được ảnh Kate đang hít cocaine cùng với người tình là nam ca sĩ rock Pete Doherty, một nghệ sĩ nổi tiếng nghiện ngập. Hinh ảnh đáng sợ này đã được nhật báo Daily Mirror công bố tại Anh vào ngày 17/9.

Phản ứng rất nhanh, Kate đã công khai xin lỗi và hứa sẽ cai nghiện, không bao giờ sử dụng ma túy nữa. H&M nói rằng họ sẽ tiếp tục cậy nhờ đến cô nhưng Jefferson Hack, bố của bé gái Lila Grace mà Kate đã sinh ra cách nay 3 năm, có ý sẽ đề nghị toà án cho ông được quyền nuôi con khi Kate không còn đủ tỉnh táo để hoàn tất vai trò người mẹ. Còn nữ dân biểu Ann Widdecombe khẳng định rằng một nhân vật nổi tiếng như Kate Moss bị bắt quả tang sử dụng ma túy như thế thì nhất thiết phải bị truy tố trước pháp luật. Nhưng Cảnh sát thành phố London nói rằng chỉ có một bức ảnh thì không đủ chứng cứ buộc tội.

Tuy nhiên vụ đổ bể của Kate Moss càng khẳng định rõ hơn điều nhiều người lâu nay vẫn ngầm hiểu, rằng ma túy và sàn diễn thời trang là hai chữ “C” song hành với nhau (cocaine và catwalk). Vì trước Kate đã có nhiều người mẫu sử dụng ma túy.

Donatella Versace.

Nhật báo The Independent số ra ngày 18/9 viết rằng: “Trong giới thời trang, cocaine đã được dùng đến nhiều, từ sàn diễn đến studio ảnh. Các người mẫu dùng cocaine không khác gì các tài xế xe tải nặng để giúp họ tỉnh táo mà tiếp tục làm việc được trong nhiều giờ liền vì nghề này cũng rất căng thẳng, mệt nhọc”.

Chính Donatella Versace nay đã ở tuổi ngũ niên kể rằng bà đã sử dụng ma túy trong 18 năm rồi mới có thể cai nghiện thành công. “Buổi ban đầu cocaine giúp tôi tỉnh táo, tràn sức sáng tạo nhưng rồi nó đã biến tôi trở thành nô lệ”. 

Theo Sài Gòn Tiếp Thị, người mẫu Sophie Anderton sau một năm cai nghiện thành công nay kể với nhật báo này rằng: “Ma túy rất dễ tìm trong nghề thời trang và có ít người tránh xa nó được. Họ ở đây gồm các người mẫu, nghệ nhân thiết kế, nghệ nhân về tóc, trang điểm và cả nhà báo phê bình thời trang...”. Người mẫu này kể thêm rằng cocaine giúp các cô gái không cảm thấy đói nên ít ăn, không tăng cân và nhờ vậy vẫn có thân hình mảnh mai để có thể tiếp tục hành nghề, hưởng cát-xê cao. Cô không nói sai.

Còn “con báo đen” Naomi Campbell thì thổ lộ hồi đầu năm nay rằng ma túy chính là thủ phạm nhiều lần biến cô thành cô gái dữ dằn, hành động rất bốc đồng.

Jonathan Phang, một designer đã giúp Jodie Kidd và nhiều thiếu nữ xinh đẹp khác trở thành người mẫu đắt giá và nay là một giám khảo của show thi tuyển người mẫu Next top model ở Anh kể rằng ma túy là công cụ giúp các người mẫu có được những giây phút an tâm, tự tin trong một môi trường đầy cạnh tranh và gian dối. “Họ dễ dàng bị khủng hoảng tinh thần, không biết tin ai, lúc nào cũng phải vội vã và lúc nào cũng phải chu toàn những điều kiện này, quy định nó nên họ dễ dàng tìm đến cocaine”.

Naomi Campbell.

"Ngành thời trang luôn phải đối phó với ma túy. Dính vào ma túy là tự hủy hoại mình, ai cũng biết như thế nhưng ít người tránh được nó,” Stephen Fried nhận định. Ông là tác giả cuốn sách tiểu sử Gia Carangi, một người mẫu được xem như siêu mẫu đầu tiên của ngành thời trang thế giới nhưng đã chết năm 1986 vì bệnh AIDS lây qua đường tiêm chích ma túy. Nữ diễn viên Mỹ Angelina Jolie từng đoạt giải thưởng lớn nhờ thể hiện lại cuộc đời của người mẫu xấu số này trong phim Gia dành cho màn ảnh nhỏ.

“Tôi từng nghe nhiều người mẫu tâm sự về việc họ đã bị các hãng thuê dụng mình gửi vào trung tâm cai nghiện ma túy”, ông kể. "Họ dùng cocaine như chất kích tăng năng lượng, không khác gì một vận động viên sử dụng doping vậy”.

Ông hy vọng Kate Moss sẽ cai nghiện thành công. Dù cho lâu nay siêu mẫu này chuyên quảng cáo cho những nhà thời trang đã sản xuất vàkinh doanh các loại dầu thơm có tên gọi hoàn toàn nhắc đến sự nghiện ngập ma túy. Đó là Addict của Dior; Crave của Calvin Klein; Opium của Yves Saint Laurent. Còn designer Andrew Groves thì từng tổ chức show biểu diễn thời trang mang tên Cocaine Nights hồi năm 1998.

 
 

Video của tuần

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Giọng ca nổi tiếng của nhóm Boyzone Stephen Gately vừa đột ngột qua đời hôm qua 10/10. Xem lại những hình ảnh của anh trong ca khúc được nhiều fan yêu thích "No Matter What".
Theo chân 'sao'

Tạm nghỉ sau tour diễn Circus ở Australia, Britney Spears và người quản lý Jason Trawick tận hưởng không khí trong lành tại Vườn bách thảo Royal Botanic Gardens ở Sydney với hai cậu con trai kháu khỉnh Sean Preston và Jayden James hôm qua 14/11. Ảnh: Pacific Coast News.
Katie Holmes tranh thủ thưởng thức hương vị cà phê trong khi bận rộn với các dự án làm phim ở New York. Hiện tại, cô tiếp tục hoàn thành các cảnh quay của bộ phim mới nhất The Romantics. Ảnh: Splash News Online.
 

Ca sĩ Ái Vân và nhạc sĩ Phú Quang trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net ngày 10/11.
Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp