|
Làm gì có thiên đường
Sau một lần đò không thành công, Jennifer Garner không còn nhìn cuộc đời với toàn màu hồng nữa. Cô chẳng chờ mong gì sự lãng mạn ở cuộc hôn nhân với Ben Affleck, và cho rằng, kết hôn là một công việc khó nhọc.
Ngôi sao điện ảnh đang mang trong mình giọt máu của Ben Affleck tâm sự: "Tôi không còn cảm giác bay bổng phiêu lưu. Hôn nhân đâu phải câu chuyện cổ tích. Ai cũng thấy để giữ gìn hạnh phúc là cả một công trình. Học đòi lãng mạn chẳng phải cách”.

Garner kết hôn với Ben Affleck vào tháng 6 sau khi chia tay diễn viên Scott Foley năm ngoái. Người đẹp thừa nhận, trong lần đầu lên xe hoa, nàng đã rất phi thực tế với những suy nghĩ viển vông: "Tôi khoác cho anh ấy những phẩm chất của một hiệp sĩ áo trắng và trở nên cáu bẳn khi những sự việc hết sức bình thường diễn ra. Tôi cứ mong mỏi được trở thành công chúa. Giờ thì tôi đã đời hơn".
Có lẽ chính vì suy nghĩ như vậy nên đôi uyên ương không làm rùm beng về đám cưới. Tuy không còn lãng mạn nữa, Garner khẳng định cô hiện rất hạnh phúc với cuộc sống riêng.
Bạch Kim
|