|
Tìm về sự góc cạnh
Khi Leo diCaprio bắt đầu được nhớ mặt biết tên vào đầu thập kỷ 90, người ta đã nhận định, anh xứng đáng kế nhiệm những huyền thoại điện ảnh như Robert de Niro, cha con bố già Marlon Brando và Al Pacino.
Ngay cả khi bộ râu cá tính chưa kịp mọc, trong những bộ phim như This Boy's Life, The Basketball Diaries, Romeo và Juliet, vẻ chín chắn và chững chạc đã hiện rõ nét trên gương mặt Leo. Anh có thể khiến mọi người bùi ngùi khi nhập vai một kẻ mong manh, yếu ớt. Anh cũng có thể hoá thân vào vai một nhà thơ người Pháp bị đồng tính, đắm chìm trong nghệ thuật một cách hoàn hảo. Dường như khả năng biến hoá ở Leo là thiên bẩm.

Nhưng rồi, bước phát triển trong sự nghiệp của di Caprio dường như vượt khỏi quỹ đạo cũ khi anh xuất hiện trong tác phẩm thành công ngoài sức tưởng tượng Titanic. Và rồi Người đàn ông mang mặt nạ sắt đột nhiên trở thành hình tượng của giới trẻ, một kiểu chàng trai áp phích, mẫu người bảnh bao, nhẵn nhụi. Anh nói: “Tôi không nghĩ cơn sốt Titanic lại bùng nổ đến như thế. Không ai hình dung ra sức mạnh của nó và bản thân tôi cũng không thể hiểu được nó sẽ tác động đến nghiệp diễn của mình thế nào. Tuy nhiên, thành công của nó không thay đổi bản chất con người tôi dù mọi cái xung quanh tôi đều không còn như cũ. Cuộc sống riêng tư, sinh hoạt đời thường, sự đánh giá của mọi người về tôi đều đảo lộn. Cũng có lúc tôi mong Titanic đừng nổi tiếng đến thế, khuôn mặt tôi đừng xinh trai như thế, nhưng đó chỉ là những giây thoáng qua, còn thì tôi trân trọng những gì mình đạt được”.
Ngay sau Titanic, Leo gạt bỏ mọi hào quang rực rỡ để trở về với những vai diễn góc cạnh trước đây. Khán giả thấy anh xuất hiện trong Gangs of New York, nhận được hàng chục đề cử ở cả giải Quả cầu vàng và Oscar, rồi đến một gã láu cá trong Catch Me If You Can, sản phẩm tinh thần của Steven Spielberg.
Năm 2004, Leo thực sự tạo một bước phát triển ngoạn mục với The Aviator. Anh vào vai nhà triệu phú lắm tài nhiều tật với cuộc đời phức tạp Howard Hughes. Chính DiCaprio đã khởi xướng dự án phim này khi anh đọc tiểu sử vị anh hùng người Mỹ và đã bắt tay hợp tác với Martin Scorsese.
DiCaprio dành khá nhiều trong số tiền anh kiếm được để đổ vào dự án môi trường. "Thử tưởng tượng thế giới này sẽ ra sao sau 20-30 năm nữa. Tôi thực sự quan tâm đến những vấn đề như sự ấm lên của toàn cầu, hiện tượng nhà kính. Tôi từng làm một phóng sự khi phỏng vấn Tổng thống Bill Clinton hồi cuối thập kỷ 90 và tôi cũng vận động ủng hộ cho John Kerry bởi ông ấy chú trọng nhiều đến môi trường hơn là ông Bush", Leo nói.
Tuy nhiên, anh không hề có ý định bước vào chính trường như Thống đốc bang California, hay theo đuổi việc học hành như Natalie Portman. Leo khẳng định: "Tôi yêu công việc diễn xuất. Tôi nghĩ mình hoàn toàn có thể thu lượm kiến thức và làm giàu sự hiểu biết qua các bộ phim, qua cuộc đời, phong cách sống của những mẫu người vĩ đại".
Bạch Kim
|