|
Không 'nương tay'
Nick Carter không may mắn như đàn chị Diana Ross, người được cảnh sát đặc biệt ưu ái. Nhà chức trách Hungtington Beach (California) tóm anh chàng ca sĩ 25 tuổi hôm chủ nhật vì tội lái xe khi say xỉn. Nick bị vặn hỏi cặn kẽ về nhân thân và những gì mình đã gây ra.
Cảnh sát cho biết, thành viên Backstreet Boys rời hộp đêm trong tình trạng không biết trời trăng là gì, lái xe loạng choạng và va quệt vào xe khác. Theo VnExpress, Nick được thả sau 4 giờ bị tạm giam nhưng chiếc xế hộp của anh vẫn tiếp tục "an dưỡng" trong bãi giữ xe của cảnh sát.
 |
| Ca sĩ Nick Carter. |
Người đại diện Juliette Harris phủ nhận nguyên nhân anh say rượu mà đổ lỗi cho loại thuốc chữa bệnh Nick đang uống. Cô nói: “Nick Carter rất tiếc vì những gì đã xảy ra. Anh ấy đang uống thuốc theo đơn của bác sĩ và đó có thể là do phản ứng phụ của thuốc gây ra”.
Đây không phải lần đầu Nick gặp rắc rối với những nhà bảo vệ pháp luật. Năm 2002, anh bị bắt vì chống người thi hành công vụ khi nhận được yêu cầu rời khỏi một hộp đêm ở California để giải quyết xô xát. Thời còn cặp kè với Paris Hilton, anh cũng bị săm soi vì trên mình người yêu có những vết bầm tím sau khi họ chia tay nhau. Cậu em trai của anh, Aaron, khẳng định: “Nick đánh chị ấy. Anh ấy đánh cả tôi nữa”.
|