Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Thứ ba, 6/1/2009, 16:26 GMT+7

Làm sao để mẹ chồng tốt lên

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Quả thật tôi không biết bắt đầu từ đâu để kể cho các bạn hiểu về gia đình chồng tôi. Tôi hiện sống tại TP HCM, mẹ chồng tôi rất đanh đá. Bởi vậy bố chồng tôi chịu không nỗi mới ly dị.

Sau khi ly dị, mẹ chồng tôi được chia một nửa tài sản được một miếng đất gần 100 mét. Con cái đều theo bà. Chỉ có ông anh cả theo bố chồng tôi nên được thừa hưởng một căn nhà giống mẹ chồng tôi (Vì bố chồng tôi đang ở nhà của bà nội). Quả thật rất xấu hổ kể tội mẹ chồng cho mọi người biết. Tuy nhiên tôi cần được chia sẻ...

Hồi trước mẹ chồng làm có tiền thường hắt hủi bố chồng tôi lắm. Thậm chí bà còn bảo con cái vứt chiếc xe xích lô của ông ra khỏi nhà và đánh ông đến nỗi phải nằm viện nữa. Sau ly dị, tài sản chia hai, bố tôi cho anh cả ở mặt trước, còn mặt sau xây phòng trọ cho thuê... Các con gồm 5 người theo mẹ sống chung một nhà. Bây giờ bố có tài sản từ bà nội chết để lại, được thừa hưởng căn nhà mặt tiền thì mẹ muốn "Nối lại tình xưa". Nhưng bố không chịu.

Từ ngày mẹ ly dị, bà cặp hết ông này đến ông khác nhưng không lâu thì đường ai nấy đi... Vì tính tình mẹ tôi như đàn ông, người cao, gầy, không có gì là phụ nữ... Hầu hết mẹ tôi quen đàn ông chỉ vì giải quyết sinh lý và mang tiền cho người ta. Thậm chí còn cắt nhà ra bán một phần để cho người tình làm ăn... Không lâu mẹ cũng bị... đá đít.

Tôi thấy mẹ bán bánh cuốn nóng ở Chợ Xóm Mới rất đông khách vậy mà lúc nào cũng thiếu tiền. Đến tháng đều bị chủ nợ đòi tiền. Vay ngân hàng, trả nợ tiền mua gạo làm bánh, giò chả, trả nợ vay mua xe Atila. Tôi biết mỗi đêm mẹ bán bánh cuốn nóng lời cũng 500 ngàn, cộng tiền cho thuê phòng trọ 1 triệu/ tháng. Con cái đóng tiền cho mẹ 5 triệu/tháng (gồm 5 đứa). Vậy mà không biết tiền đi dâu. Nhiều lúc mẹ bị người ta chửi vì trả nợ chậm xảy ra như cơm bữa. Tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Hồi mới về làm dâu cũng bị mẹ dụ dỗ mượn tiền cho người ta vay để lấy lãi. Tôi cũng đưa cho mẹ mấy chục triệu. Nhưng không thấy gì lãi hay vốn. Hỏi lấy lại tiền thì kiếm cớ này nọ... Tôi cũng không biết làm sao để hiểu được mẹ chồng. Bà sống chẳng có ai thân với bà. Ngay cả hàng xóm hay người thân đều xa lánh... Vì cái tính ích kỷ, nhỏ nhen. Các bạn ơi làm sao để làm cho mẹ chồng tôi tốt hơn các bạn?

Tôi cũng đã nhờ chồng tôi nói thử nhưng vô vọng. Anh ấy nghe lời mẹ răm rắp. Chẳng biết cái gì đúng, cái gì sai. Xin các bạn cho tôi lời khuyên chân thành nhé.

Hoài Lan

 
Các ý kiến cùng chủ đề (33)
1. Tôi không thể tin có người bênh mẹ chồng chị (26/3/2009)
Thật buồn là bạn lại có một bà mẹ chồng quá quắt và dâm đãng như vậy. Tôi nghĩ rằng bạn không thể làm gì để có thể giúp một con người như vậy tốt hơn. Tôi nghĩ bây giờ tốt nhất là bạn chú tâm vào lo toan, vun vén cho gia đình nhỏ của bạn và tránh những va chạm với...
2. Những lời trách móc Lan thật giáo điều và khẩu hiệu (25/3/2009)
Xin chào mọi người trên diễn đàn, Khi đọc tâm sự của chị Lan và những quan điểm trái chiều của nhiều người, tôi thấy thật nực cười cho những ai có những "khẩu hiệu" về việc phải luôn luôn kính trọng và không được phép nói xấu mẹ chồng. Lan không có lỗi gì...
3. Thậ̣t buồn cho mẹ chồng chị Lan (12/2/2009)
Chào Chị Lan, Tôi không có thói quen có ý kiến trong các diễn đàn nhưng hôm nay tôi nghĩ cần nên có vài điều chia sẽ với chị. Thật buồn cho mẹ chồng chị, khó nhọc nuôi nấng con mình để cuối cùng có được cô con dâu nói xấu mình...
4. Bạn đang bị stress quá (12/2/2009)
Chào bạn! Trước hết tôi chia sẻ với chị những buồn phiền, oán giận mà chị đang chất chứa trong lòng. Tôi ít khi chịu tham gia ý kiến trên những diễn đàn này. Sau khi lướt qua câu chuyện của chị và một vài ý kiến tham gia khác, tôi thấy cần...
5. Tôi đồng tình với chị Hoàng Hà (3/2/2009)
Những từ chị Hoàng Hà nói là những lời rất chí lý và chí tình, tôi nghĩa ai đã từng trải qua thì mới thông cảm và thấu hiểu cho...
6. Niềm tin cho hạnh phúc (20/1/2009)
Chào ban,Xin được chia sẻ những đau buồn của bạn cho dù tôi không biét về bạn. Khi đọc nh­ung tâm sự của bạn tôi thấy hình ảnh cuộc sống của mình trong đó. Nhiều lúc thấy giận điên cuồng. Nhiều lúc lú lẫn đến phát điên. trong đầu tôi chi thấy những việc họ đã làm với...
7. Con của mẹ chồng (19/1/2009)
Chào bạn. tôi là một người con trai, tôi đã từng phải đứng giữa mẹ và vợ, đôi khi tôi cũng thấy mẹ tôi hơi quá quắt với con dâu nhưng ở bổn phận làm con mà bạn nhận xét đánh giá về mẹ chồng như thế thật ko nên tý nào, và đọc những dòng của bạn xong tôi có cảm...
8. Hãy nhìn nhận khách quan hơn (19/1/2009)
Chào các bạn! Có lẽ đa phần những ý kiến trên đều rơi vào trường hợp những người may mắn nên không hiểu và thông cảm với tác giả, và một phần vì truyền thống dân tộc mình ảnh hưởng quá sâu đậm nên các bạn bị "shock: khi thấy người khác nói xấu mẹ chồng,...
9. Nhìn nhận khách quan dưới con mắt người đọc (19/1/2009)
Chào chị Hoài Lan ! sau khi tôi được đọc 1 vài ý kiến thì tôi xin được nói ra quan điểm nghĩ của tôi như này: với 1 số ý kiến thì nói rằng bạn phải chăng đã bị dồn nén cảm xúc nên nói quá về mẹ chồng chăng?rồi có ý kiến cho rằng bạn không được phép nói...
10. Chân thành gởi chị Lan (17/1/2009)
Chào chị Lan! Tôi cũng rất thường lên diễn đàn nhưng chưa bao giờ tôi có ý với ai cả. Tôi có đọc tâm sự của chị trên diễn đàn và đã đọc cả chục ý kiến gởi về cho chị. Đọc tới đó thôi tôi không thể đọc được nữa nên có vài dòng muốn...
11. Không nên trách móc Lan (17/1/2009)
Tôi là người rất hay quan tâm đến các mục tâm sự viết về mẹ chồng nàng dâu vì đây là mối quan hệ rất nhạy cảm và bản thân tôi cũng nếm trải quá nhiều cay đắng trong mối quan hệ này. Nếu là người khác yếu đuối có thể không vượt qua được. Tôi tự thầm cảm ơn...
12. Mẹ chồng - Nàng dâu (16/1/2009)
Tôi không biết quan điểm truyền thống là như thế nào, tôi cũng chẳng hiểu nổi tại sao người phụ nữ bước vào hôn nhân phải học chữ "nhẫn", không chỉ với chồng mình, mà với cả gia đình chồng, với ba mẹ chồng, anh em họ hàng chú bác v.v... Đối với tôi những điều đó không...
1, 2, 3

Ý kiến của bạn

 
Nếu bạn có những tâm sự cần chia sẻ, hãy gửi vào địa chỉ: changnang@ngoisao.net.
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp