Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Thứ năm, 25/12/2008, 10:21 GMT+7

Tôi rơi nước mắt vì vợ

Ảnh minh họa.

Tôi viết lên những dòng này đây tháng 12/2008 là cuộc sống gia đình tôi đã gãy đổ, để lại con trai 4 tuổi. Thật tội cho bé làm sao, không có tình thương đầm ấm cha mẹ, sự giáo dục của cha, mái ấm một gia đình, con tôi sẽ mất rất nhiều.

Như bao gia đình khác, chúng tôi có thời gian yêu nhau, đến với nhau, tìm hiểu nhau rồi đi đến hôn nhân. Cuộc sống êm đềm trôi qua năm 2004-2005 rồi có baby, gia đình vợ tôi gần gia đình tôi, ông bà ngoại quan tâm chăm sóc giúp đỡ rất nhiều, vợ tôi sống trong gia đình được bao bọc quá kỹ, tất cả những gì trong cuộc sống cha mẹ điều quyết định và làm cho hết, vợ tôi cũng có tính ngang bướng nóng nảy, nhưng quan điểm tôi nếu có yêu thương nhau đến với nhau thì sẽ thay đổi, nhường nhau, thấy đâu là những điều tốt cùng san sẽ nhau, gia đình bên vợ tôi sống rất cơ bản khá tốt, nếu không nói là mẹ vợ khá giỏi giang công việc chu toàn trong ngoài.

Tôi, gia đình chỉ còn bà mẹ gần 80 tuổi, khỏe minh mẫn (cha tôi mất sớm). Công việc cuộc sống cứ cuốn trôi đi, ngày đi làm, trưa về nhà, chiều đi làm tối về nhà 9h, mà nhà có ai đâu vợ - tôi - mẹ già sinh sống, kinh tế tuy có khó khăn nhưng không đến nỗi nào, vợ tôi đi làm công chức nhà nước. Tôi không cờ bạc, trai gái, rượu chè, đàn đúm bạn bè.

Về sống với gia đình tôi, vợ tôi đã không khéo lấy lòng mẹ tôi, hai người có những xích mích nhỏ, không ai nói ai, mà có làm dâu gì đâu, mẹ ăn chay trường, tất cả mẹ tự làm hết, đi chợ, nấu ăn giặt đồ... Tôi tìm cách nhắc vợ tôi nên thế này, thế này, để bà vui, quan tâm bà một tí. Bé thì đi học mẫu giáo ở bên ngoại chiều tối mẹ đón về nhà nội, công việc vợ tôi văn phòng cũng khá nhàn rỗi. Thấy vợ tầm nhìn hạn hẹp, kiến thức ít chịu học hỏi tham khảo, tôi khuyên nhủ vợ, và tạo ra hộp mail giao dịch trên mạng, Internet là một kho tàng vô tận học từ đó rất nhiều điều hay… Nhưng thời gian trôi qua năm 2007 hỡi ôi, vô tình mở hộp mail ra thì toàn là lời lẽ trai gái yêu đương hẹn hò… với người bạn trai cũ đã có gia đình (trước đó vợ cũng hay nhắc tại sao không cài chat vào máy tính, tôi có linh tính…), với những lời phân bua là không có gì, tôi rất sốc, nhưng thôi ai cũng có lỗi lầm, phút xao lòng ngoài vợ ngoài chồng, mình hãy sống có lòng vị tha, vợ chồng mà, sống ăn đời ở kiếp với nhau.

Năm tháng sau, vào khoảng tháng 4/2008, theo bản năng đàn ông tôi thấy được cách sử dụng điện thoại của vợ tôi... check ra từ tổng đài, từ mạng lịch sử cuộc gọi tin nhắn, đợi cho đến khi tin nhắn có trên máy vợ tôi bằng chứng rõ ràng thì ra không sai. Vợ tôi có lời ong bướm lẳng lơ với một người con trai khác cùng cơ quan, rồi thì cũng xin lỗi, cũng phân bua trần tình, tôi hẹn gặp nói chuyện, cả hai người xin lỗi tôi vì thiếu suy nghĩ chỉ là những trò đùa vui?

Vâng, tôi bỏ qua cho nó vào quá khứ, vì con mình, vì vợ nói là rất thương tôi mà, không muốn xa tôi, lòng nhân ái tình thương mình tha thứ cho nhau. Khuyên vợ nên cố gắng sống cho tốt, sống vì nhau, xây dựng cho nhau, lo cho gia đình…

Cuộc sống cứ dần trôi vì gia đình tôi quá đơn giản chăng? Vì tôi là con một không anh chị em, không cha, việc nhà vun quén gia đình, trước khi có gia đình tôi đã làm hết như một người phụ nữ bây giờ vợ tôi vô tâm, vô tư, hay vì bản tính, thấy chồng làm tốt cứ để chồng làm, xem nhà như khách sạn, về giặt đồ, ủi đồ, lo cho con rồi xem tivi và ngủ, bữa cơm đầm ấp gia đình gần như không có, có chăng là cơm hộp, hay mẹ vợ làm sẵn rồi mang về ăn.

Thường xuyên nhắc nhở vợ những việc cỏn con trong gia đình, nghị lực bản thân và chạm hàng ngày như vậy rồi cả hai đâm ra cáu gắt, gây gổ... Chán nản mình làm hết cho xong, mà vợ cũng thường nói là vợ không thích đi chợ nấu cơm, không thích như thế, thích theo ý thích của mình mà thôi, vợ thích ăn ngon, ăn tiệm, thích mặc đẹp, thích đi chơi, thích được ngủ nhiều. Vâng tất cả việc đó đi ăn hàng tuần, hay đi chơi vài tháng một lần chồng vợ vẫn đi mà.

Vợ không nhận ra giá trị hạnh phúc gia đình, vợ không biết rằng tình cảm đã bị bào mòn ghê gớm… “ từ khi có gia đình chẳng được gì ngoài đứa con trai kháu khỉnh, không có hạnh phúc, uổng phí thời gian qua” đau lắm lời vợ nói vậy.

Lúc trải lòng với nhau tôi thường khuyên vợ, nhưng không thay đổi được là bao. Muốn thể hiện tình cảm bằng một cái hôn hay ôm nhau cũng khó lắm, đưa vợ đi tư vấn bác sĩ, bảo vợ xem bài tham khảo giữ gìn hạnh phúc với nhau cũng không có tác dụng (mà vợ có chịu xem đâu khi chồng download về sẵn các trang web hay). Sống mà không có niềm tin yêu với nhau, sống mà không trải lòng ra cố gắng thay đổi từng ngày, từng tháng, sống mà vợ không biết chồng mình đi làm đưa đồng tiền vợ xài trả giá bằng mồ hôi và nước mắt, bằng sức lực thức khuya dậy sớm, bằng sự nỗ lực hết mình lo cho cuộc sống gia đình. Vợ tiêu xài có suy nghĩ không, mua những đồ có thật cần thiết không?

Vâng tôi đã không ít một vài lần rơi nước mắt khi nói chuyện với ba má vợ, với vợ mình, tôi rất yêu cuộc sống này mong vợ nghĩ lại, thay đổi tính tình, cách sống. Cư xử với nhau, dành tình cảm cho nhau… Thời gian gần đây tôi biết được vợ tôi không còn niềm tin yêu tôi cư xử hành động, lời nói kèm theo thái độ tay chân cố tình đánh tôi trước mặt ba má vợ. Xong rồi, vậy là xong rồi! Tất cả những gì tôi nhận được là hạnh phúc ảo.

Tình cảm vợ chồng thăng hoa sinh sôi nảy nở phát triển dần theo năm tháng, còn tôi đã rất cố gắng gây dựng, mà nó luôn có chiều hướng ngược lại. Sức người cũng có hạn thật mệt mỏi và chán nản lắm các bạn, anh chị à!

Thôi cho đến ngày hôm nay không còn gì để mà khóc, rất tội cho con trẻ nó đâu có tội tình gì, nó cần sự yêu thương dạy dỗ, cần tình cảm ấm áp của cha mẹ.

Quan điểm sống khác nhau nhiều quá không khi tôi 37 tuổi, vợ 30 tuổi?
Hôn nhân đổ vỡ, chia tay như thế có hối tiếc gì không?
Bản tính con người có thay đổi được không?
Tôi có quá vì cái tôi của tôi không?
Tôi có ích kỷ không và có cần sự thay đổi gì từ bản thân tôi không?

Thanh Lãm

 
Các ý kiến cùng chủ đề (107)
1. Cần nhìn rõ vấn đề (4/5/2009)
anh là một người rất mẫu mực. Tôi thấu hiểu nỗi thống khổ của anh. anh đã quyết định đúng đắn và sáng suốt. con người sống trên đời cần có sự bao dung. nhưng sức người có hạn. con người cần sự tự do trong giới hạn cho phép, bởi vì quy luật của tự nhiên: mọi cái đều...
2. Chia sẻ cùng anh (4/5/2009)
Khi tôi viết những dòng này gửi tới anh, lòng tôi cũng đang ngổn ngang chất chứa bao suy nghĩ, bế tắc về cuộc hôn nhân của mình. Cũng như anh, tôi là một người rất trân trọng hạnh phúc gia đình, chỉ khác anh - tôi là phụ nữ. Chồng tôi cũng là người sống khô khan, không tình cảm. Nhưng...
3. Vài dòng chia sẻ cùng anh (28/4/2009)
Khi tôi viết những dòng này gửi tới anh, lòng tôi cũng đang ngổn ngang chất chứa bao suy nghĩ, bế tắc về cuộc hôn nhân của mình. Cũng như anh, tôi là một người rất trân trọng hạnh phúc gia đình, chỉ khác anh - tôi là phụ nữ. Chồng tôi cũng là người sống khô khan, không tình cảm. Nhưng...
4. Nên trấn tĩnh và làm lại (10/4/2009)
Tôi cũng như anh, cũng đã từng có vợ và mọi chuyện cũng xảy ra như anh. Tôi còn cho vợ cũ của mình nhiều thời gian để sửa, nhưng càng ngày càng tệ, nó là cái bản tính của con người rồi, bất kể là người có học rộng hay không có học đều có thể có bản tính ấy. Tốt nhất...
5. Anh quá nhu nhược (19/3/2009)
Gửi anh Thanh Lãm. Tôi đã đọc câu chuyện gia đình anh, và tôi tự hỏi: Liệu anh có quá như nhược hay không? Có thể, theo một vài cái nhìn của người đời, họ sẽ cho rằng anh sợ vợ. Nhưng tôi không cho rằng như thế, tôi chỉ cảm thấy anh quá nhu nhược và yếu đuối trong chính cuộc...
6. Bạn cần phải có bản lĩnh (18/3/2009)
chào bạn! mình hiểu tâm trạng của bạn, bạn là người đàng ông tốt biết lo cho gia đình, tận tụy về vợ con...nhưng còn vợ bạn thì sao? vợ bạn là người kém hiểu biết, vụng về,đạo đức tồi, không chỉ lo riêng cho bản thân mình mà còn tình cảm trai gái lăng nhăn, nói tóm...
7. Hãy suy nghĩ về bản thân mình (16/2/2009)
Tôi là người thường xuyên cập nhật vào diễn đàn, nhưng đây là lần đầu tiên tôi phản hổi lại theo ý kiến của bản thân. Tôi đã phân vân có nên đưa ra ý kiến của mình không. Quả thật khi đọc những dòng tâm sự của anh, tôi tự hỏi là thực tế vợ anh có như...
8. Anh hãy để cho chị xem bài viết này (11/2/2009)
Anh hãy để cho chị xem bài viết này, thực sự nếu chị ấy không tỉnh ngộ thì anh cũng dễ dàng quyết định có lên tiếp tục hay không? Đó là anh đã cho cả hai thêm một cơ hội cuối cùng. Cuốc sống gia đình mà khổ cực như anh thì làm sao chịu nổi, làm sao có thể sống thế cho đến...
9. Hãy vững bước ra đi (11/2/2009)
Chào anh! Em đọc được câu chuyện của anh. Em nghĩ rằng anh làm thế không tốt cho tương lai của con anh. Bởi vì vợ anh, em cảm thấy thật sự chị ấy không tôn trọng cái gia đình này. Là một người phụ nữ vì gia đình thì chỉ cần sai lầm 1 lần, được tha thứ là họ toàn tâm toàn ý...
10. Đừng cố níu kéo những gì không còn thuộc về mình (10/2/2009)
Đọc những dòng tâm sự của anh tôi thật sự khâm phục anh, và cũng phần nào cảm nhận được sự thất vọng, sụp đỗ, hẫng hụt trong lòng anh. Vợ anh thật có phúc mà không biết hưởng và tôi nghĩ anh nên suy nghĩ kỹ xem có nên níu kéo một người đã không còn thuộc về anh nữa hay...
11. Suy nghĩ của riêng em (9/2/2009)
Em rất kính trọng anh vì anh là một người đàn ông tốt và luôn nghĩ cho mái ấm của mình. Nhưng em ko thể hiểu nổi vợ anh chị ý có một cuộc sống tốt và hạnh phúc đến vậy mà chị ý ko biết giữ gìn, em thấy buồn cho chị ý. Em cũng là con gái em ko thể chấp nhận được hành vi của...
12. Cảm thông với anh (2/2/2009)
Đọc những dòng tâm sự của anh mà tôi thấy phân vân mãi. phục anh vì sự nhẫn nhịn mà không hẳn người đàn ông nào cũng làm được nhu cũng thấy chưa bằng lòng vì anh không quyết đoán. Anh đã làm tất cả những gì tốt nhất cho gia đình rồi, hãy quyết đoán lên khi thời gian...
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Ý kiến của bạn

 
Nếu bạn có những tâm sự cần chia sẻ, hãy gửi vào địa chỉ: changnang@ngoisao.net.
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp