Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Thứ năm, 27/11/2008, 15:35 GMT+7

Bạn trai tôi có ý đồ với em dâu

Tôi và anh quen nhau đến giờ cũng đã được hơn 2 năm. Sau một thời gian quen nhau, chúng tôi quyết định sống chung và cũng đã được 1 năm kể từ hồi đó.

Anh và tôi đều xuất thân từ hoàn cảnh gia đình khó khăn giống nhau. Anh là người hiền, tốt, tôi thương anh vì thấy anh vất vả nhiều, phải lo toan trong gia đình. Tôi thương anh nhiều lắm.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Cho đến một hôm, em trai anh và bồ của em trai anh cũng vào sống chung với chúng tôi. Cuộc sống cũng xảy ra nhiều mâu thuẫn nhỏ nhưng đều giải quyết được. Anh và tôi đều tốt nghiệp đại hoạc và có việc làm ổn định. Anh ra trường trước tôi 1 năm (2007). Hai chúng tôi quen nhau và chung sống với nhau, gia đình anh đều biết hết và cũng tính đến hôn nhân lâu dài. Ba má anh cũng đều đồng ý, hai đứa chúng tôi đợi cho công việc ổn định thêm, dư giả kinh tế một chút và đợi em trai anh ra trường rồi sẽ làm đám cưới. Tôi rất tin tưởng vào tình yêu của anh.

Nhưng có một việc làm tôi bị tổn thương. Đó là 4 người chúng tôi ở cùng một phòng, ngủ chung một chỗ. Một hôm, khoảng 3h sáng, tôi đang ngủ thì thấy anh xoay người nghiêng sang một bên và hơi ngồi dậy. Một tay anh vòng qua em trai của anh và tôi thấy tay anh thò vào ngực của bồ em trai anh. Tôi theo dõi hành động của anh và khi thấy tôi anh lại nằm lại. Anh giải thích là ôm thằng em trai, nhưng tôi biết là không phải vậy. Tôi nói anh cũng không nhận. Sau cùng tôi nói nhiều quá thì anh nói là anh xấu lắm, em bỏ anh đi.

Thực sự giờ tôi mất hết niềm tin vào anh. Mặc dù tôi còn yêu anh rất nhiều. Tôi cảm thấy mình bị tổn thương ghê gớm lắm. Tại sao nằm ngay bên cạnh người yêu và em trai mình mà anh còn làm như vậy. Tôi không biết làm sao nữa và rất mong được tư vấn. Tôi xin cảm ơn!

Mai Hoa

 
Các ý kiến cùng chủ đề (63)
1. Các bạn chả hiểu được ý người viết! (26/2/2009)
Họ sống, ăn, ngủ, tắm giặt ... chỉ trong cái khoản không gian chung 20m2 là cao lắm, chứ không phải 1 ngôi nhà 4 tầng và có không gian riêng. Họ là những người trưởng thành họ tự chịu trách nhiêm những gì họ làm, ở đây cô giá chỉ mong được lời khuyên chứ không phải lên án. Còn riêng...
2. Một ý kiến chia sẻ cùng bạn (7/1/2009)
Chào Mai Hoa! Những gì cần nói, cần chia sẻ có lẽ những người khác đã nói rôi. Cá nhân tôi chỉ có một góp ý là người bạn trai của bạn không đáng để vương vấn vì đó là dấu hiệu của sự "no xôi chán chè" rồi. Rất không tốt cho bạn nếu bạn còn vương vấn...
3. Anh ta là người vô sỉ (6/1/2009)
Bạn phản ứng như thế là quá nhẹ đối với loại người như anh ta. Dù cho 2 người đã có khoảng thời gian ở bên nhau tình nghĩa như vợ chồng, nhưng thà đau 1 lần còn hơn bạn ạ. Nếu tối hôm đó bạn không vô tình thức giấc thì làm sao mà biết chuyện gì đã, đang và sẽ sẩy ra....
4. Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn baby (6/1/2009)
Tôi thấy sợ các ban quá,sao các bạn lớn cả rồi biết suy nghĩ hết rồi mà lại hành động như thế? lý do của bạn đưa ra chỉ là ngụy biện cho hành động của các bạn thôi,lớn hết rồi ko họ hàng thân thick mà các bạn lại ngủ chung với nhau như thế? Nếu lý do của bạn như thế thì...
5. Bạn quá dễ dãi (31/12/2008)
Chào Mai Hoa! Thật sự tôi đọc xong bài viết của bạn tôi có cảm giác kỳ kỳ. Nó không có thật. Còn nếu có thật thì..bạn là người quá dễ dãi và thiếu suy nghĩ. Thứ nhất, việc bạn chung sống với bạn trai khi chưa Kết hôn cũng là sự dễ dãi của bản thân (mặc dù bạn có nói...
6. Hãy thử tha thứ một lần (29/12/2008)
Thật buồn khi đọc những dòng tâm sự của chị Mai.Theo quan điểm của tôi thì việc yêu và sống thử là điều hết sức bình thường nhưng trường hợp của chị Mai là không bình thường chút nào.Như một bạn ở trên đã nói,chúng ta chỉ là những con người bình thường chứ không...
7. Tôi cũng không chấp nhận được (17/12/2008)
Tôi cũng thấy không thể chấp nhận được cuộc sống chung của các bạn. Dù rằng các bạn không cùng sinh hoạt tình dục trên 1 chiếc giường thì đó cũng là điều không thể chấp nhận được. Anh trai và em gái ruột đã trưởng thành còn không ngủ chung giường nữa là các bạn hoàn...
8. Trả giá quá đắt (17/12/2008)
Một điều đáng buồn là các bạn đã không biết gìn giữ những tốt đẹp cho bản thân mình.các bạn là những người có học vấn nhưng đã quá dễ dãi trong quan hệ để rồi những hậu quả sẽ đến mà không bao giờ các bạn lường trước được.Tiến đến hôn nhân lâu...
9. Không nên tiếp tục sống như thế (16/12/2008)
Tôi thấy hình như có một số bạn chẳng hiểu rõ lắm ý của người viết mà đã vội ầm ĩ lên án bằng đủ thứ lời lẽ cay nghiệt. Các bạn nghĩ các bạn là ai vậy? Những thiên thần à? Người viết chỉ nói là 4 người nằm chung 1 giường (trong hoàn cảnh khó khăn) chứ...
10. Tôi thấy mọi người bức xúc quá! (16/12/2008)
tôi thiết nghĩ việc ngủ như vậy cũng đâu fải là có j to tát.Mọi người có thấy cô ấy nói là họ có sinh hoạt từ lúc có thêm người em trai và bạn gái của anh ta hay sao???vậy nên cũng ko thể căn cứ vào đấy mà chỉ trích người ta được.Biết đâu do nhiều lý do khách quan mà...
11. Đừng hối tiếc (15/12/2008)
Bạn ạ, cậu em trai bỏ cô người yêu đó thì bạn trai bạn mới ổn, nếu còn tiếp tục sợ khó tránh khỏi việc đáng tiếc. Nếu không bạn còn tiếc gì mà không bỏ người đàn ông đó đi. Mình cũng có câu chuyện riêng. Anh trai chồng mình có cô người yêu. Khi anh ấy đi vắng, con...
12. Nên dừng lại (15/12/2008)
chào bạn. vô tình hôm nay tôi đọc được tâm sự của bạn. chuyện mọi người sống thử trước hôn nhân bây giờ rất phổ biến. tôi đã nghe, đọc báo và trực tiếp chứng kiến. nhưng tôi chưa thấy trường hợp nào như bạn. cả bốn người cùng ở chung. tôi không hiểu tại sao...
1, 2, 3, 4, 5, 6

Ý kiến của bạn

 
Nếu bạn có những tâm sự cần chia sẻ, hãy gửi vào địa chỉ: changnang@ngoisao.net.
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp