Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Thứ ba, 18/11/2008, 14:40 GMT+7

Chồng tôi lấy tiền nhà đi bao gái

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tôi năm nay 20 tuổi. Tôi và anh ta đã quen nhau được 3 năm thì tôi mang thai. Khi nghe tin tôi mang thai, anh ấy đã bắt tôi phải bỏ cái thai đó nhưng tôi sợ mình làm như vậy là thất đức và sẽ không có cơ hội làm mẹ nữa, tôi đã kiên quyết giữ lấy giọt máu của anh, rồi cố gắng tuyết phục anh và anh đổi ý.

Chúng tôi đã làm lễ cưới nhưng chỉ về phía gia đinh tôi và đám cưới cũng chỉ là hình thức chứ không thể đăng ký kết hôn vì anh ấy đang còn vợ và hai đứa con. Vợ trước của anh không có ở Việt Nam nên anh cũng quan tâm chăm sóc tôi rất chu đáo.

Cho đến khi tôi sinh bé được một tháng thì bắt gặp anh đang dắt tay một cô bé khác cùng đi mua hoa quả trong chợ ngay gần nhà tôi. Chúng tôi to tiếng với nhau nhưng khi tối về nhà anh ấy đã xin lỗi và giải thich đấy chỉ là em cua một người bạn thân. Anh ấy đi mua hoa quả đi thăm người ốm nên tôi cũng tin và bỏ qua.

Nhưng anh ấy luôn đi không ở nhà đêm. Anh ấy nói con nhỏ nên phải ngủ ở cơ quan để mai còn lam việc, chứ ở nhà con quấy anh không ngủ được thì sẽ ảnh hưởng đến công việc. Thấyy anh nói cũng đúng nên tôi không tra hỏi gì nhiều.

Cứ như thế thời gian trôi qua cho đến khi con tôi tròn 1 tuổi, tôi đã biết được một sự thật đau buồn. Tôi đã thuê thám tử để theo dõi thì phát hiện ra anh ấy đã thuê nhà cho gái bao và anh ấy đã bao cho cô ta từ A đến Z. Đêm nào anh ta cũng nói dối vợ con là anh phải đi làm nên về muộn hoặc không về được.

Bây giờ con tôi cũng đã được 13 tháng rồi nhưng tôi rất thương con, tôi không muốn con mình không có bố nhưng tôi cũng không thể tha thứ cho anh ấy được vì anh ấy đã làm tôi bị tổn thương quá nhiều. Tôi viết những dòng tâm sự tâm sự này để mong toà sạon hãy cho tôi một lời khuyên! Tôi phải làm gì để đòi quyền lợi cho con tôi sau khi chúng tôi không còn chung sống với nhau nữa?

Minh Hiền

 
Các ý kiến cùng chủ đề (26)
1. Nên kết thúc nhanh chóng mối quan hệ này (21/4/2009)
chào bạn khi đọc xong những lời tâm sự của bạn mình cũng phần nào hỉu được nổi đau của bạn mình chỉ có ý kiến như thế này thôi bạn nên từ bỏ mối quan hệ này vì nó ko những khiến bạn đau khổ sống trong nổi hoài nghi và thất vọng ngoài ra nó con gây ra những tai tiếng xấu...
2. Thà đau một lần còn hơn đau trọng đời (27/3/2009)
Em à, chị có thể hiểu được nổi đau của em, chị cũng từng bị chồng bỏ rơi trong bệnh viện khi sinh con để đi cặp bồ. đàn ông bây giờ thạch sanh thì ít nhưng lý thông thì nhiều. em sai ở chổ biết nguòi ta đã có vợ con mà vận quan hệ. chị biết em bị tình yêu làm mất lí trí nên...
3. Sai lầm là ở bạn (23/3/2009)
Chào bạn Minh Hiền Khi đọc tâm sự của bạn tôi không biết là nên trách hay thương vì xét cho cùng lỗi là ở bạn. Bạn đã biết anh ta đã có vợ và con mà vẫn tiếp tục quan hệ để đến mang thai. Việc làm đó của bạn là đúng? Một khi bạn đã "Cướp" chồng...
4. Sự lựa chọn sai lầm (18/12/2008)
Chào bạn , Sáng nay mình vô tình đọc nhưng dòng tâm sự của bạn trên trang web này , mình thấy buồn cho bạn và cũng giận bạn vì bạn đã vô tâm khi chồng mình luôn vắng nhà vào ban đêm(wá nhiều ngày) điều này đối với tôi và tất cả các người phụ nữ khác cũng đồng ý...
5. Chị thấy thương và tiếc cho em (16/12/2008)
Chào Hiền, khi đọc những dòng chữ của em, chị hình dung ra một cô gái có cá tính mạnh. Nhưng sự bướng bỉnh cộng với một chút liều lĩnh và bất cần đã hại em đén nông nỗi này.Em đã sai ngay từ đầu nhưng lại cố nhắm mắt không chấp nhận cái sai đó, muốn đạp bằng ttất...
6. Hãy chấm dứt ngay (15/12/2008)
Bạn à! Chính vì phụ nữ Việt Nam mình cả tin nên dễ bị lừa. Nhưng dù cỡ nào cũng quyết tâm không cho phép mình quen, yêu và đặt niềm tin vào người đã có vợ. Vì trước sau gì mình cũng chuốc lấy hoạ và còn làm khổ người cùng giới của mình mà thôi. Những người đàn...
7. Bạn không có lỗi (3/12/2008)
Bạn đã sống quá dễ dãi. Trước khi bạn sống với anh ấy mà không biết anh ấy đã có vợ rồi thì không đáng trách, vì anh ta là một kẻ lừa dối trăng hoa, bạn hoàn toàn không có lỗi. Nhưng khi bạn biết anh ta lừa dối bạn mà bạn vẫn sống với anh ấy thì bạn cũng đồng lõa với anh...
8. Cố lên bạn nhé (1/12/2008)
tôi biết bạn khó mà chia tay với anh ta. nhưng theo tôi thì bạn thử khuyên anh ấy xem ý kiến anh ấy như thế nào, nếu anh ấy cứ như vậy thì tốt nhất bạn nên chia tay với anh ta. Anh ấy đã có vợ thì trước sau ji2 anh ta củng trở về với vợ anh ấy thôi.Hãy để cho mình đc sống tự do, chứ sống mà...
9. Hãy đối diện sự thật bạn nhé (27/11/2008)
Đọc tâm sự của bạn lúc đầu tôi thấy bức xúc lắm, vì bạn biết người ta đã có gia đình 1 vợ, 2 con, bạn biết người ta không chung thủy với vợ, mà bạn vẫn chấp nhận... Nhưng tôi nghĩ tuổi đời bạn còn quá trẻ để hiểu hết mọi chuyện & lường trước hậu quả của...
10. Tự xem lại mình (27/11/2008)
Chào bạn. Trước hết tôi xin được nói thẳng. Bản thân bạn cũng là một người phụ nữ không tốt vì bạn biết anh ta đã có vợ con rồi mà vẫn cố tình lao vào để rồi phá nát gia đình của người ta. Bạn cho rằng bạn không muốn bỏ cái thai trong bụng mình vì như thế là thất...
11. Điềm tĩnh (27/11/2008)
Bạn thân mến! Bạn đã biết anh ta có vợ vậy mà vẫn lao vào tình yêu như con thiêu thân lao vào lửa mà lửa đó là tình yêu chân thật quá ngây thơ của bạn và dục vọng của anh ta. Nếu anh ta yêu bạn thật sự thì không bao giờ bảo bạn phải bỏ đứa con khi mà điều kiện cuộc sống cần...
12. Người đó không đáng để bạn suy nghĩ (25/11/2008)
Chào bạn Hiền. Sau khi đọc tâm sự của bạn, thật sự đây là lần đầu tiên tôi quyết định đưa ra lời chia sẻ mặc dù tôi thường xuyên xem chuyên mục này. Tôi đã là 1 người cha của đứa con 21 tháng, tôi thấu hiểu nổi khổ của những người có con nhỏ bởi vì bản...
1, 2, 3

Ý kiến của bạn

 
Nếu bạn có những tâm sự cần chia sẻ, hãy gửi vào địa chỉ: changnang@ngoisao.net.
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp