Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Thứ tư, 20/8/2008, 17:48 GMT+7

Vợ tôi không thể làm 'chuyện ấy'

Tôi năm nay 29 tuổi, đang ở TP HCM, có công việc ổn định. Tôi vừa cưới vợ được 6 tháng. Vợ tôi năm nay 25 tuổi, cuộc sống rất hạnh phúc, nhưng trong "chuyện ấy" thì không được như mong muốn.

Vợ chồng tôi đến với nhau vì tình yêu không có sự ép buộc nhưng không hiểu sao mỗi lần gần nhau là cô ấy cảm thấy đau ở chỗ ấy khi tôi mới đưa "cái ấy" vào.

Hai vợ chồng tôi cũng tìm hiểu nhiều, cũng đến bác sĩ tư vấn nhưng vấn đề vẫn không được cải thiện. Chúng tôi cũng nghe theo lời hướng dẫn là phải khởi động nhiều. Vợ tôi cũng tạo ra được những yếu tố cần thiết nhưng khi tôi bắt đầu tiến hành thì cô ấy cảm thấy đau không chịu nổi.

Vợ tôi cảm thấy buồn vì không đáp ứng được cho tôi. Tôi thì thương vợ cũng không trách móc gì, cố kiềm chế. Nhưng tôi cũng là người đàn ông bình thường, cũng có những ham muốn của người đàn ông.

Vợ tôi đã nói là hãy đi giải toả bên ngoài, cố ấy sẽ chấp nhận. Nhiều lúc tôi ham muốn cũng muốn đi ra ngoài nhưng lại thương vợ, một phần cũng sợ lây bệnh qua đường tình dục.

Những lúc ngồi một mình tôi thầm nghĩ, phải chi có người phụ nữ nào không vướng bận gia đình, có nhu cầu như tôi thì đến với tôi cùng đáp ứng cho nhau mà không phải ràng buộc điều gì.

Tôi có thể giữ được hạnh phúc gia đình và thoả mãn nhu cầu. Điều này chắc chỉ xảy ra trong đầu tôi thôi. Hiện tại tôi vẫn phải kiềm chế, lâu lâu vợ tôi mới cố gắng một lần. Tôi không biết chuyện này sẽ kéo dài được bao lâu. Rất mong các bạn cho ý kiến.

Thanh Long

 
Các ý kiến cùng chủ đề (70)
1. Có nhiều phương pháp (14/3/2009)
Chào anh Thanh Long! Có thể trường hợp của vợ anh đúng như anh trình bày. Mặc dù anh có đến bác sĩ để hướng dẫn, tư vấn, nhưng theo tôi vẫn không bằng người trong cuộc tự tìm ra nhiều giải pháp thích hợp. Nếu xác định vợ anh là phái nữ thì theo tôi có rất nhiều phương pháp...
2. Đàn ông thích nịnh (14/10/2008)
Tôi đã đọc được những rắc rối mà chồng bạn gây ra , nhưng xét cho cùng chông bạn không phải là thánh nhân âu cũng là chuyện thường tình thôi , hãy nghí ra cách anò đó để hàn gắn chứ chán nản chẳng giải quỷết được chuyện gì cả mà còn mang bệnh thì khổ ,tôi...
3. Đừng lo lắng quá bạn ơi (6/9/2008)
Tôi rất hiểu tâm trạng của bạn,nhưng xin bạn đừng lo lắng quá. Nói thật tôi cũng đã trải qua tình trạng như vợ của bạn,29 tuổi tôi mới lấy chồng,chúng tôi không hề có quan hệ trước hôn nhân và tôi yêu chồng tôi là mối tình...
4. Vợ tôi cũng đã từng giống vợ bạn (6/9/2008)
Giờ vợ tôi đang có bầu và còn ba tháng nữa là tôi được làm bố.Bạn có biết là 3 tháng đầu tôi cũng không làm được gì cả.Kiên trì mãi rồi cũng thành công.Bởi vợ tôi rất là nhát.Có thể vợ bạn cũng vậy chăng?bạn thử tìm hiểu thêm nhé.Chúc bạn thành...
5. Có đúng là Long cần chia sẻ? (4/9/2008)
Tôi có cùng ý kiến với bạn Vân. Tôi có cảm giác anh Long chia sẻ câu chuyện của mình vì một mục đích khác(!). Tôi chú ý tình huống bạn Long viết "...có người phụ nữ nào ..có nhu cầu giống như anh ta...để đến với nhau...". Nếu là người trí thức, có văn hóa thì anh ta sẽ chia sẻ...
6. Tất cả nằm trong tầm tay anh (1/9/2008)
Chào anh Thanh Long.Vợ chồng em cũng đã phải trải qua giai đoạn như vợ chồng anh vậy, nhưng dần dần cũng ổn.Em khuyên anh hãy kiên nhẫn và thật nhẹ nhàng với chị vì Phụ Nữ rất cần 1 khúc dạo đầu thật hoàn hảo, có như vậy thì chị mới có được sự hưng phấn và cổ tử cung sẽ...
7. Góp ý cùng bạn (30/8/2008)
chào bạn trước đây mình cũng gặp trường hợp giống bạn nhưng nay thì bình thường.bạn hảy tạo cho vợ bạn cảm giác nhưng bạn thì phải nhịn và từ từ như mình tập vẽ tưng nét vậy chúc bạn thành công.mình mất thời gian 3 tháng ko biết bạn thì có nhanh hơn mình...
8. Nên kiểm tra sức khoẻ (29/8/2008)
Tôi nghĩ anh nên đưa chị nhà đến trung tâm y tế để được tư vấn nhiều trường hợp cũng có thể là do cấu trúc của CQSD nữa chứ. Anh rất yêu chị, anh và chị lấy nhau là vì tình yêu chứ không phải do ép buộc nên tôi nghĩ cả nên cố gắng và ìm hiểu từ sách báo để từ...
9. Chúc bạn sớm hòa hợp (29/8/2008)
Anh đã hôn và kích thích cô ấy đủ độ chưa, hãy thoải mái khi làm chuyện ấy, hãy nhớ anh đang gợi hưng phán cho vợ mình, khiến cô nàng muốn anh...đén khong thể kiềm chế. Néu anh yêu vợ thì khó gì đau hãy kích thích cô ấy mọi lúc có thể, hãy để cơ thể 2 người làm quen... hãy...
10. Sức khoẻ sinh sản (29/8/2008)
Anh có thể đưa chị đi khám ở bệnh viện phụ sản. Anh nên hết sức bình tĩnh dừng để chị ấy căng thẳng.Trường hợp của chi có khả năng do âm đạo của chị ấy không được hoàn chỉnh. Tôi đã nghe một trường hợp tương tư như trường hợp của anh chị trên đài.Bác...
11. Vượt qua đau đớn lần đầu thì lần sau sẽ dễ chịu (29/8/2008)
Chào anh! Theo em nghĩ chuyện của anh cũng bình thường thôi, anh đừng quá bận tâm. Chắc có lẽ đây là lần đầu anh và chị ấy làm chuyện đó hả? Nếu đúng thì vợ của anh sẽ đau lắm, nhưng cố gắng thì lần sau sẽ hết đau. Nếu mà cơn đau vẫn tiếp tục với những lần quan hệ sau...
12. Ý kiến cá nhân (28/8/2008)
vấn đề này cũng tuỳ theo cả hai phía, Trước hết là phải cả 2 cùng có nhu cầu (có lúc chưa có nhu cầu nhưng ngoại cảnh có thể đưa lại nhu cầu cho bạn). Theo tôi, trước hết khâu khở động là hết sức quan trọng. Khi bạn khởi động tốt thì bạn sẽ được hưởng một cuộc...
1, 2, 3, 4, 5, 6

Ý kiến của bạn

 
Nếu bạn có những tâm sự cần chia sẻ, hãy gửi vào địa chỉ: changnang@ngoisao.net.
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp