Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Chủ nhật, 20/7/2008, 11:38 GMT+7

Hãy sử dụng các biện pháp hỗ trợ khác

- Mai(abc@yahoo.com)

Tôi nghĩ bạn không nên quá bi quan. Bạn nên tâm sự chia sẻ với chồng đồng thời 2 người nên sử dụng các biện pháp hỗ trợ như sử dụng các "đồ chơi". Tôi ko biết ở VN thì có thể tìm những đồ này ở đâu, nhưng ở nước ngoài có thể mua được dễ dàng, bạn thử nhờ bạn bè xem. Chúc hạnh phúc!

 
Các ý kiến cùng chủ đề (82)
1. Hãy để bản năng trả lời (24/9/2008)
Chào em, anh cũng rất khâm phục và tôn trọng em lắm vì trong thế giới này vẫn còn người phụ nữ biết nghĩ như thế. Anh rất thông cảm với em về điều đó nhưng anh nghĩ là hay để tự bản năng tự trả lời vì anh cũng ở trường hợp giống em vậy, vợ anh bị lảnh cảm trong chuyện ấy, anh rat...
2. Tôi không nghĩ như mọi người (21/9/2008)
Tôi không đưa ra lời khuyên bạn vì đã có quá nhiều lời khuyên dành cho bạn rồi. Tôi lại nghĩ chồng bạn là người nên chịu trách nhiệm trong việc này! Tôi không hiểu rõ tại sao 2 người lấy nhau. Nhưng khi lấy 1 cô gái quá trẻ như bạn thì 1 ông già như chồng bạn, chắc cũng phải có...
3. Chị đã tìm được câu trả lời cho mình chưa? (19/9/2008)
Chào chị Quỳnh, em đọc và khá quan tâm đến câu truyện của chị. Rất nhiều người với rất nhiều lời khuyên dành cho chị, em tự hỏi không biết chị đã có câu trả lời cho mình chưa? Nếu chi đã tìm được hướng giải quyết vấn đề cho mình thì em xin chúc mừng chị và Chúc chị...
4. Hãy cố gắng với chính mình (16/9/2008)
Chào bạn Phạm Quỳnh! Qua những dòng tâm sự của bạn tôi rất lấy làm cảm thương cho bạn và tất cả những thành viên trong gia đình. Điều thứ nhất tôi muốn nói là đối với anh ấy, đã cố gắng hoàn thành một vai trò nhiệm vụ của một người cha, người chủ gia đình nhưng...
5. Đã có lúc tôi giống bạn (15/9/2008)
đọc những dòng tâm sự của bạn tôi rất đồng cảm vì tôi cũng có sùng hoàn cảnh như bạn hiện tại. Chồng tôi hiện 55 tuổi còn tôi 29 , vì phần sức khỏe chồng tôi bị viem đa khớp nên khi chúng tôi đã có 1 cháu trai thì chồng tôi coi như không còn màng tới chuyện chăn gối . Thời...
6. Ráng tới đâu thì hay tới đó! (31/8/2008)
Chào bạn, Đọc thư của bạn tôi rất hiểu tâm trạng của bạn hiện giờ vì ở đời có câu" ăn được nhưng khó mà nhịn được". Cho nên trong tình cảnh của bạn theo tôi nghỉ thì bạn cứ cố gắng tới đâu hay tới đó vì là con người thì như cầu sinh lý là khó...
7. Hãy thận trọng với cuộc đời! (29/8/2008)
Tôi cũng đã đọc những tâm sự của mọi người dành cho bạn. Và hình như, tôi cảm nhận được rằng, có một số thành phần ( dan ong ) đang muốn lợi dụng hoàn cảnh của bạn đó. Bạn hãy thật cận thận với chính mình, đừng để mọi mưu chước cám dỗ đến với bạn....
8. Chị rất hiểu và thông cảm với Quỳnh (27/8/2008)
Quỳnh ah! Chị đã đọc hết tất cả những lời góp ý của các bạn bốn phương gửi cho em.Nói chung mỗi người một ý không ai giống ai cả.Nhưng theo chị em hãy cố gắng làm tròn bổn phận của 1 người vợ, người mẹ em ah.Còn chuyện kia thì có rất nhiều cách để em lựa chọn và kg có gì...
9. Tôi rất hiểu và cảm thông với bạn (27/8/2008)
Đọc những dòng tâm sự của bạn mình rất hiểu nỗi lòng của bạn và cũng khâm phục bạn rất nhiều.Bạn biết tại sao không? Vì mình cũng bằng tuổi của bạn và chồng mình cũng đã 50 rồi,chuyện của mình cũng khá phức tạp nhưng không đến nỗi như hoàn cảnh của bạn. Mình và...
10. Không sao bạn ah (20/8/2008)
Đó chỉ là một vấn đề rất bình thường trong cuộc sống, tôi nghĩ chắc khi yêu và tiến đến hôn nhân bạn cũng đã hiểu và nghĩ về vấn đề này rồi. Sự chênh lệch tuổi tác tạo cho ta có những điều tốt đẹp và cả những ji không như mong muốn. Và bạn đã lựa chọn...
11. Nên quan niệm nhẹ nhàng hơn vấn đề tình dục (6/8/2008)
Theo tôi Quỳnh nên quan niệm vấn đề tình dục nhẹ nhàng hơn. Điều đó se giúp bạn đỡ bị căng thẳng trong đời sống với người chồng yêu của mình. Có một vài kinh nghiệm có thể chia sẻ với bạn nếu bạn cần, liên hệ...
12. Đó chỉ là sinh lý bình thường (5/8/2008)
Chào bạn. Tôi không nói nhiều về chuyện ấy. Bạn nói rằng bạn có những giấc mơ thác loạn và không thể làm chủ được. Tôi xin nhấn mạnh với bạn rằng đó chỉ là một giấc mơ nhưng cái giấc mơ đó nó bắt nguồn từ sụ suy nghĩ của bạn hàng ngày hàng giờ. Chính vì...
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Ý kiến của bạn

Nếu bạn có những tâm sự cần chia sẻ, hãy gửi vào địa chỉ: changnang@ngoisao.net.
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp