| |
| Các ý kiến cùng chủ đề (137) |
| 1. Giải thoát (29/9/2008) |
| mình cũng là 1 người đan ông,mình cũng từng bị những chuyện này hành hạ và mình cũng tìm đến người phụ nữ khác để tận hưởng những dây phút thiên đường ấy.nhưng mình không thể chịu cảnh ấy mãi được
cách dây 2 tháng mình đã nghĩ ra cách giải thoát thật... |
| 2. Cố gắng! (23/9/2008) |
| "Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh", Tôi thây chị cũng là người đáng thương và cũng rất đáng trách. Tôi nghĩ vấn đề mà chi nói là địa "ngục ây" là do ngay tư ban đâu chị đã có nhưng suy nghĩ và ác cảm không tốt về chồng chị.Suy nghĩ đó càng ngày càng lớn... |
| 3. Hãy trao đổi cùng chồng (19/9/2008) |
| Chi ah !
E rất thông cảm với chị nhưng e ko thể chấp nhận chuyện ngoại tình của chị được.Chị cho e hỏi có bao giờ chị góp ý với chồng vì chuyện ấy chưa,có lẽ là chưa phải ko?Có bao giờ chị nghĩ rằng "Cây kim trong bọc lâu ngày nó sẽ tự lòi ra ko ? "Chị phải nghĩ rằng sẽ có... |
| 4. Chuyện tình hằng đêm (18/9/2008) |
| chị à ! sau khi đọc song bài viết của chị . Em muốn hỏi chị một câu , chị đã bao giời góp ý với anh ấy chuyện tình cảm chăn gối giữa 2 người chưa ? . có lẽ chị chưa nhỉ , nếu mà chị góp ý rồi mà ngựa vẫn quen đường cũ thì chị làm như vậy có thể chấp nhận được (... |
| 5. Đừng để mất hạnh phúc vì ngu dốt (17/9/2008) |
| Tôi nói hơi nặng lời, nhưng thực sự là thế. Khó bằng chữ còn học được ngỡ là chuyện đó, tại sao vợ chồng bạn lại không tâm sự, cùng nhau, học tập kỹ năng, kiến thức về chuyện đó. Chị thật là một người quá tầm thường; Bạn tình mới của chị mà chị ca ngợi như... |
| 6. Dù thế nào vẫn khó thông cảm (10/9/2008) |
| chị mai ngọc thân mên
tôi hiểu được cảm giác cuả chị lúc này,nhưng không hiểu sao tôi vẫn không thể chấp nhận được hành vi ngoại tình của chị,cũng dễ hiễu chuyện chăn gối trong đời sống vợ chồng là không thể thiếu,thế nhưng đã sống với nhau 20 năm trời mà không có... |
| 7. Gửi chị Mai Ngọc! (1/9/2008) |
| Chắc có lẽ chị không biết, khi tôi cũng nằm trong tình trạng của chị là ngoại tình .Nhưng mà ,tôi ngoại tình vì chồng tôi là người không bao giờ yêu thương hay chìu chuộng tôi dù chỉ một lần. Chúng tôi cưới nhau được 3 năm , có một con đã được 2 tuổi , mọi sinh hoạt hằng ngày... |
| 8. Có thể thay đổi (31/8/2008) |
| Chào chị,
Đọc thư chị tôi cũng thấy thật khó cho chị khi phải sống cho đúng với chữ "tình" oan nghiệt. Và tôi cũng đồng ý với ý kiến của độc giả Ngọc Sơn là chị và chồng hãy đi gặp bác sĩ tâm lý để chồng chị được hướng dẫn nhiều hơn về vấn... |
| 9. Tôi ngoại tình vì thói bạo dâm của chồng (31/8/2008) |
| Nếu tôi nằm trong hoàn cảnh của Bạn, Tôi cũng sẽ hành động như bạn thôi, vì vấn đề sinh lý là <nhu cầu cần thiết của tất cả vạn vật> vấn đề ở đây là giữa bạn và chồng bạn chưa có sự đòng điệu hay nói một cách khác tâm sinh lý sinh của Bạn và Chồng bạn hoàn... |
| 10. Nhờ có gió mà diều bay lên! (30/8/2008) |
| Chị ạ, em đọc bài của chị xong em rất hiểu.Nhưng em cũng muốn nhắn gửi tới chị 1 vài lời.
Cuộc sống rất đa dạng và không bao giờ có thể như mình muốn.Lúc thế này,sẽ có lúc thế khác...có những lúc muốn làm cho nó tốt hơn nhưng không thể.Mà cũng có những lúc muộn màng thì... |
| 11. Vấn đề là chị quá thụ động (19/8/2008) |
| Tôi cũng tầm tuổi chị, cũng có mọt gia đình. Hồi tôi mới lấy vợ do chưa được tìm hiểu kỹ vấn đề chăn gối , nên tôi cũng " bạo lực như chồng chị". Việc đó kéo dài 3 năm và tình trạng vợ chồng tôi ngày càng bi đát. Vợ tôi có người bạn là chuyên gia tâm lý... |
| 12. Cô có yêu chú hay yêu người tình? (3/8/2008) |
| Cô à, con năm nay chắc cũng mới bằng tuổi con của cô thôi, con 16 tuổi. Nếu con có nói gì sai hoặc không hiểu chuyện thì mong cô bỏ qua.
Mẹ và bố con chia tay nhau đã lâu lắm rồi. Bố con thì hay nhậu và đánh đập chúng con. Khi còn ở với bố con thì mẹ cũng thường hay quen những người khác... |
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |