| |
| Các ý kiến cùng chủ đề (211) |
| 1. Hãy gạt bỏ những boăn khoăn suy nghĩ (4/10/2008) |
| tôi đã đọc những ý kiến của mọi người viết cho người phụ nữ này và không hiểu sao ai cũng có ý trách móc và không tin là chị ấy bị bạn lừa. Đặc biệt sao mọi ngươi không nghĩ đến đứa bé mà cô ấy mang trong bụng 5 tháng rồi lại cứ đi nhăm nhăm vào cái chuyện cô... |
| 2. Thật đáng buồn và đáng trách (22/9/2008) |
| chị có thấy trong lời nói của chị có mâu thuẫn không,chị nói rằng chị lỡ như vậy, nếu mà lỡ như vậy thì ai cũng lỡ được,nếu tôi là chồng chị tôi sẽ không thể tha thứ cho hàng động này của chị, đàn ông chúng tôi ghét nhất là bị người mình thương lừa dối... |
| 3. Là người ai cũng có lúc yếu lòng (15/9/2008) |
| là người ai cũng có lỗi lầm cả , hãy tha thứ nếu có thể tha thứ , hãy giúp đỡ nếu có thể giúp đỡ , đó là điều cần thiết trong mỗi con người chúng ta các bạn ạ . Hãy thử nghĩ lại xem thế nào nhé , đàn ông thì sao cũng được , có thể hết cô này đến cô kia nhưng... |
| 4. Người đồng cảm (13/9/2008) |
| tôi cũng như bạn, nhưng tôi tình nguyện có con với người mình yêu, tuy cuộc hôn nhân của tôi không như ý nguyện, nhưng có con với người mình yêu là con đường tôi đã chọn. Tôi biết cả tôi và bạn sẻ không được sự tha thứ của người chồng, nhưng dù gì bạn phải cố gắng... |
| 5. Trách và thương (10/9/2008) |
| Người phụ nữ, nhất là những người có chồng đi làm xa lúc nào cũng lo chồng mình ngoại tình hoặc quan hệ với những người phụ nữ khác, chị có hay lo nghĩ chuyện đó ko? Tôi nghĩ chị rất yêu thương chồng thì chị sẽ lo nghĩ chuyện đó, chị quan hệ với bạn chị khi chồng chị đi... |
| 6. Thật mâu thuẫn và đáng trách (9/9/2008) |
| Đọc tâm sự của bạn, tôi thấy bạn thật đáng trách bởi sự mâu thuẫn trong lời bạn kể. Hãy nhìn thẳng vào lương tâm của chính bạn và dũng cảm thừa nhận sự thật;chân lý cộng với lòng hướng thiện là liều thuốc tốt nhất cho bạn lúc... |
| 7. Thật buồn cười (1/9/2008) |
| tôi không tin là chị bị lừa. nhưng chuyện đã xảy ra rồi hãy quên đi để sống vì đứa trẻ, vì nó là vô tội, dù nó là con ai, nếu là tôi cứ để bình... |
| 8. Cách tốt nhất cho chị Hà (31/8/2008) |
| Chị muốn có một lời khuyên ư? Cách tốt nhất chị nên hỏi người chị hết mực "yêu thương" là chồng chị. Và người đã làm cho chị khó xử là người bạn trai đã quan hệ với chị. Họ sẽ cho chị biết, chị đáng được nhận cái gì và phải làm... |
| 9. Hãy để mọi thứ tự đến tự đi (28/8/2008) |
| Hi ban,
Doc het nhung dong` tam su cua ban, minh` that su cam thong voi ban. Dau sao thi` chuyen cung da lo, neu ban ko muon chuyen xau xay den voi minh` thi` ngay khi biet tre kinh ban da bo ngay lap tuc. Bay gio chuyen bo thai o VN rat pho bien, ban dau kho den do ko biet phai ko?
Neu ban da quyet... |
| 10. Tôi không biết nên đồng cảm hay trách móc bạn (28/8/2008) |
| Quan hệ của bạn và người bạn ấy như thế nào? Sao bạn còn tin tưởng vào kinh nghiệm của anh ấy sao bạn không nghĩ mình đã bị lợi dụng. Nếu tôi là bạn tôi sẽ uống thuốc khẩn cấp vì nếu bạn ngừa thai lần này rồi bạn sẽ có một đứa con khác với chồng nhưng nếu chồng bạn... |
| 11. Đáng trách thật (28/8/2008) |
| Tôi không thể hiểu và tôi cảm thấy bực tức khi đọc những dòng tâm sự này. có thật là bị cưỡng bức không và nếu cưỡng bức thì sao không cho chồng chị biết và hơn nữa còn có pháp luật? Những người vụng trộm thường có cả tỉ lý do để nói. mọi người cứ nghĩ mà... |
| 12. Tôi không tin (28/8/2008) |
| Tôi không tin những điều em nói là sự thật. Nếu em thật sự yêu chồng của mình thì em đã không tạo điều kiện cho người khác làm tình với em dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, nên nhớ rằng đây không phải là sự cưỡng bức mà do em đã thuận theo bản năng của mình khi vắng chồng,... |
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |