| |
| Các ý kiến cùng chủ đề (202) |
| 1. Tôi không biết nên đồng cảm hay trách móc bạn (28/8/2008) |
| Quan hệ của bạn và người bạn ấy như thế nào? Sao bạn còn tin tưởng vào kinh nghiệm của anh ấy sao bạn không nghĩ mình đã bị lợi dụng. Nếu tôi là bạn tôi sẽ uống thuốc khẩn cấp vì nếu bạn ngừa thai lần này rồi bạn sẽ có một đứa con khác với chồng nhưng nếu chồng bạn... |
| 2. Đáng trách thật (28/8/2008) |
| Tôi không thể hiểu và tôi cảm thấy bực tức khi đọc những dòng tâm sự này. có thật là bị cưỡng bức không và nếu cưỡng bức thì sao không cho chồng chị biết và hơn nữa còn có pháp luật? Những người vụng trộm thường có cả tỉ lý do để nói. mọi người cứ nghĩ mà... |
| 3. Tôi không tin (28/8/2008) |
| Tôi không tin những điều em nói là sự thật. Nếu em thật sự yêu chồng của mình thì em đã không tạo điều kiện cho người khác làm tình với em dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, nên nhớ rằng đây không phải là sự cưỡng bức mà do em đã thuận theo bản năng của mình khi vắng chồng,... |
| 4. Đáng thương hay đáng trách? (21/8/2008) |
| Thật sự cho dù chị có bị lừa đi nữa ..thì chị củng là người có tội...nếu theo lời chị kể,thi sau khi quan hệ xong 2 người vẫn nói chuyện với nhau thu tức là đã có quen biết và cho dù có lừa đi nữa thì phản ứng của chị là quan trọng nhất..nếu chị kg đồng ý làm chuyện đó thì... |
| 5. Chị thật đáng trách (6/8/2008) |
| TÔI THẬT BUỒN CHO CHỒNG CHỊ. ANH ẤY ĐI LÀM XA MÀ ĐÃ CỐ GẮNG VỀ ĐỂ CÙNG CHIA SẺ CÙNG CHỊ. ẤY THẾ MÀ CHỊ LẠI ĐỂ CÁI CHUYỆN ĐÓ XẢY RA, NHIỀU KHI TÔI NGHĨ TẠI SAO CON GÁI CỨ HAY NÓI CON TRAI KHÔNG CHUNG THỦY. VẬY MÀ CHÍNH BẢN THÂN CHỊ LẠI LÀM ĐIỀU ĐÓ ĐỐI VỚI CHỒNG CHỊ. TÔI... |
| 6. Chị đừng lo lắng quá (31/7/2008) |
| nếu chị lo lắng nhiều sẽ ảnh hưởng đến thai nhi.Chị đừng bận tâm đến vấn đề nó là con của ai nửa.Dù là con của người đàn ông nào thì nó vẫn mang trong mình một nửa dòng máu của chị.Hãy sinh nó ra và chăm sóc nó bằng tình yêu thương cùa chị.Nếu là con của chồng chị... |
| 7. Lời nói của chị mâu thuẫn quá (31/7/2008) |
| Đang lẽ ra khi mới đọc câu chuyện của chị thi tôi thấy chi thật đáng thương nhưng khi đọc hết mới thấy những lời chị nói quá mâu thuẫn.Chị noi là chị bị lừa nhưng tôi thấy chị đã đồng ý cho người đàn ông kia quan hệ ấy chứ?Chị nói yêu chồng và khó khăn lắm chị... |
| 8. Hãy thật sự chia sẽ nổi đau khổ cùng chị ấy (13/6/2008) |
| Theo mình,chúng ta nên chia sẽ nổi đau khổ này cùng chị ấy, có lẽ lời chị ấy kể cho chúng ta sự thật thì sao, có thể là chị ấy bị lừa (có thể người đàn ông đó rủ rê chị ta đến nhà chơi rồi lừa chị ấy). Theo tôi chuyện gì cũng có thể xảy ra, mình chẳng tin vào ai hết, ngay... |
| 9. Cao thượng (21/5/2008) |
| vấn đề mà chị nêu ra thì với cách tính chu kỳ kinh không thể chuẩn đoán được ai là cha của đứa bé , về mặt pháp lý thì đứa con đó chính thức là của chồng bạn , nếu bạn đăng ký khai sinh cho con bạn theo luật pháp , trước đây người ta xét nghiệm nhóm máu để chuẩn... |
| 10. Thật bất công (18/5/2008) |
| Tất nhiên chị là người có lỗi trong chuyện này và rất khó để có thể tha thứ được. Nhưng tôi không đồng tình khi mọi người đều lên tiếng sỉ nhục chị ấy chỉ vì chị là phụ nữ. Trong khi những câu chuyện khác thì mọi người lại thông cảm với những người đàn ông.... |
| 11. Xót xa (14/5/2008) |
| Tôi không bàn đến chuyện quan hệ giữa chị và người đàn ông mà chị cho là lừa đảo đó thực hư như thế nào. Cái mà tôi cảm thấy không đồng tình là cách mà mọi người, có thể trong đó có nhiều người vị vết thương cũ làm tổn hại tinh thần và lòng nhân ái,... |
| 12. Câu chuyện của chị nghe giống lừa trẻ con quá (13/5/2008) |
| Tôi thật bất ngờ. Chung thuỷ là đức tính của ng Phụ nữ, vậy tại sao chị lại có thể làm như vậy khi vắng chồng? Nghe câu chuyện của chị thì ko phải chị bị lừa! Chị đã đồng ý quan hệ với ng ta đấy chứ. Nếu là người phụ nữ chính chuyên thì ko bao giờ nghĩ đến chuyện phản... |
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 |