Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Thứ năm, 15/5/2008, 16:56 GMT+7

Đau đớn vì bố bị gay

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hiện nay tôi 28 tuổi, công việc ổn định với mức sống tốt nhưng tôi chưa khi nào cảm thấy bình an trong ngôi nhà của mình. Đã nhiều lần, tôi tự hỏi tại sao vậy? Rồi tôi đưa ra hàng trăm lý do chỉ để che giấu đi một sự thật.

Ba mẹ ly dị từ khi tôi còn nhỏ, ba rất yêu thường chăm sóc tôi và anh trai. Cả hai anh em tôi cùng được ăn học tử tế tốt nghiệp đại học. Nếu kể về tình yêu ba dành cho anh em tôi thì không ai có thể sánh được, ngay cả giờ đây khi tụi tôi đã trưởng thành ba vẫn lo cho từng bữa ăn giấc ngủ. Nhưng bên cạnh đó, tôi phát hiện ra rằng, ba có cuộc sống, con người khác nữa.

Ba nhận một người thanh niên quê ở Thanh Hóa ra học ĐH làm con nuôi đã được mấy năm. Theo như thông tin tôi biết được, hắn ta là một kẻ lợi dụng, mọi chi phí ăn ở của hắn đều do ba tôi cung cấp. Anh trai tôi sau khi tìm hiểu đã đến nói chuyện với hắn mà hắn không chịu. Ba tôi với hắn vẫn lén lút quan hệ. Một điều tệ hơn là tôi đã bắt gặp được những tin nhắn của hắn gửi cho ba, có lúc đầy giận hờn, có lúc nũng nịu như những cặp tình nhân. Cứ khi nào đi thì thôi, về nhà là ba lại khóa máy, khi tôi mượn máy giả vờ gọi điện thoại thì tôi thường phát hiện số điện thoại của hắn.

Hắn với ba thường có cuộc điện thoại bí mật, cách nói, hành động không bình thường, tính cách ba cũng dần thay đổi. Nói đến đây hẳn các bạn đã đoán ra tôi đang nghĩ gì. Ba tôi đã bị gay. Một sự thật đau lòng mà tôi chỉ dám giữ trong lòng không dám chia sẻ cùng ai. Người cha đã thức khuya dậy sớm, lo cho con từng giấc ngủ, hy sinh cả đời cho con, hình tượng người cha tôi tôn thờ đã sụp đổ. Mỗi buổi sáng thấy ba lụi cụi cắm cơm cho tôi để ăn sáng đi làm mà lòng tôi xót xa. Nhưng cứ khi đối mặt với ba, nói chuyện với ba tôi thường có cảm giác ghê sợ.

Tôi đã đọc báo về giới thứ ba, tôi thực sự kinh sợ, coi ba như một căn bệnh. Cảm giác yêu thương, ghét bỏ cứ xen lẫn trong tôi, nó đang làm hủy hoại cuộc sống của tôi. Chính vì mối quan hệ của ba với hắn (một kẻ mệnh danh là trai bao) đã làm anh tôi với ba xung đột không biết bao nhiêu lần. Dần dần anh không tôn trọng ba nữa.

Có những khi trời mưa gió, hắn gọi điện thoại đến là ba lập tức sang nhà thuê của hắn cách xa nhà tôi cả hơn 20 cây số giả vờ lý do công việc. Ba rất ít khi ngủ đêm ở nhà và thường xuyên nói dối là sang ông này ông kia để làm việc (nhưng tôi viết chắc chắn ba đang nói dối). Nhưng tôi và anh cứ tặc lưỡi cho qua vì có nói ba cũng không thay đổi.

Nhìn ba gần 60 tuổi rồi mà vẫn bị hắn hành hạ, rút mòn tiền, phải hầu hạ nấu cơm, giặt giũ cho hắn, lòng tôi đau như cắt (tôi biết được chuyện này qua những cuộc điện thoại và tin nhắn giữa ba và hắn). Rồi tiền kiếm được có lúc ba rất nhiều nhưng có lúc không có đồng nào trong túi, ba lại mượn tôi (ba trả rất sòng phẳng), nhưng cứ nghĩ đến chuyện ba lại đem cho hắn tiền mà tôi không muốn đưa cho ba nữa. Trong mắt hàng xóm, giờ nhà tôi như một ổ dịch, không ai tôn trọng.

Tôi phải làm sao đây? Tôi với anh đã làm mọi cách để kéo ba về, nhưng cứ khi nào nói về chuyện này, ba lại giả đò, đưa ra những lời nói dối trắng trợn, rồi giận hờn, lại bỏ nhà đi sang nhà hắn. Thực sự hai anh em tôi đã bất lực.

Tình cảm tôi dành cho ba vẫn còn nguyên nhưng bên cạnh đó là sự coi thường, khinh bạc vì tính nói dối, gian manh bệnh hoạn của ba. Tôi luôn cáu gắt ba về tất cả mọi chuyện, và nói gì tôi cũng không tin. Có lần ba muốn đến nhà hắn giữa đêm khuya, ba giả vờ nói chuyện điện thoại với bạn, nội dung là chú ấy nhờ ba sang trông hộ nhà. Đúng lúc đang nói thì chuông điện thoại reo, ba cuống cuồng tắt máy và chạy đi chỗ khác trước sự chứng kiến của cả nhà. Tôi không nhạc nhiên về điều này vì ba đã đóng kịch như thế không biết bao nhiêu lần.

Tôi phải nói sao cho chính xác nhỉ, tức là tôi không hiểu ba biết hay không biết chuyện tất cả mọi người đã biết ba là con người gian dối, bệnh hoạn (cả hàng xóm cũng biết) mà ba cứ luôn luôn giả vờ đạo đức này kia trước mặt mọi người. Tôi cũng phải nói thêm rằng, ngoài chuyện đó ra ba vẫn rất yêu thương gia đình, vẫn chăm lo cho tôi và anh.

Giờ tôi phải làm sao đây, tôi phải sống trong sự giả dối của chính tôi bao lâu nữa, ngoài mặt cứ giả đò như không biết chuyện gì mà trong tim thì như đang bị ai cứa từng nhát dao. Tôi phải cư xử sao đây?

Minh Quân

 
Các ý kiến cùng chủ đề (68)
1. Thiếu hiểu biết (1/9/2008)
tôi thấy bạn là thanh niên nhưng quá thiếu hiểu biết về về gay! Bạn nên tìm hiểu trước đây tại sao ba mẹ bạn phải ly dị nhau! Những người là gay vẫn lập gia đình và có con bình thường nhưng đó là do áp lực từ phía gia đình hoặc xã hội. Bạn & a trai nên tìm đọc những sách...
2. Hãy thương và thông cảm cho ba bạn hơn! (31/8/2008)
Chào bạn, Hay dẫn ba của bạn đi gặp bác sĩ tâm lý và hai anh em của bạn hãy đi gặp người tình đồng giới của ba bạn và vạch trần thói đê hèn, vô liêm sĩ của hắn và hãy báo công an nơi hắn đang tạmn trú rằng:'hắn là tên lừ đảo và cần phải được giáo dục...
3. Thế giới thứ 3 (31/8/2008)
Tôi đã đọc nhiều câu chuyện về thế giới thứ 3 và chỉ coi nó như một sự thay đổi tâm lý một chút, khác bản thân ta một chút. Điều đó cũng là bình thường, đừng căm ghét, xa lánh họ.... bởi họ cũng có những nỗi khổ riêng. Cuộc đời đã bất công không để...
4. Hãy thoải mái đi (29/8/2008)
Ưm, anh đã khắt khe trong quan niệm yêu đương rồi đấy! Tại sao anh không giới thiệu một chàng trai tốt hơn cái gã đó cho cha anh hay anh thử nhờ xã hội đen cảnh cáo gã đó thử? Và nếu như không thể chịu được nơi đó, sao anh không thử chuyển...
5. Hãy thông cảm với cha (28/8/2008)
Mình nghĩ thay vì giận hờn, trách móc, hai anh em bạn nên thực sự cảm thông và có buổi nói chuyện thẳng thắn với cha mình. Hãy là người con, người bạn của...
6. Bạn hãy xử sự với Ba mình một cách tế nhị hơn. (27/8/2008)
Tôi đọc những dòng chia sẽ của bạn tôi hiểu bạn đang rất buồn và thất vọng về Ba mình, nhưng bạn đã tìm hiểu, đã thẳng thắn tâm sự với Ba bạn một lần chưa. Bạn cũng là đàn ông tôi nghĩ bạn biết phải làm gì khi người đàn ông yêu (Dù tình yêu đó chưa đúng...
7. Ba anh thật là đáng thương! (31/7/2008)
Khi đọc bài của anh em thấy ba anh thật đáng thương và em rất tức giận anh bởi anh là người có học thức mà anh ko hiểu vấn đề đồng tính sao?.Anh thật ích kỷ, anh không thương ba anh mà anh chỉ lo cho anh thôi. Anh cảm thấy xấu hổ trước mọi người vì bệnh của ba mà khi con người ta mang bệnh họ...
8. Tình cảm là một điều khó nói (27/7/2008)
Chào bạn! Tôi rất hiểu tâm trạng của bạn cũng như gia đình bạn. Gay thật sự không có lỗi gì cả và ba của ban cũng thế. Đừng quan trọng quá vấn đề mà làm mọi người cùng đau khổ. Bạn phải hiểu người lớn họ đang cần những gì và bạn hãy tìm hiểu xem khi bạn bằng tuổi ba...
9. Hãy xem như ba có thêm một người con nuôi (15/7/2008)
Tình cờ tôi đã đọc những lời tâm sự của anh, lời tâm sự của một người con lớn lên bằng tình thương yêu của người cha mà thiếu đi phần tình thương của mẹ. Như anh tâm sự thì ba anh là một người cha mẫu mực yêu thương con nhất mực. Điều đó còn thể hiện ba anh là...
10. Suy nghĩ ngu ngốc và ích kỷ (23/6/2008)
Vì ba bạn là gay, nên bạn biết ko, gay có cả tình cứng rắn của một người đàn ông, và tính rất tình cảm của phụ nữ, nó bộc lộ rõ, nên ba bạn với vừa làm cha, vừa làm mẹ mà chăm lo cho 2 anh em nhà bạn đó, chứ nếu trong hoàn cảnh khác, một người ba khác, thì liệu bạn có...
11. Buồn cho suy nghĩ của một thanh niên (12/6/2008)
Chào bạn! tôi đọc thấy có bạn nói rằng bạn cảm thấy coi thương, khinh bạc về cha bạn !? Bạn thật sự sai lầm. Bạn à! bạn có nghĩ rằng cha bạn còn đang đau khổ hơn bạn nhiều không? Ở cái tuổi như cha bạn và đã có những nguời con đã lớn như vậy thì sẽ có bao nhiêu người...
12. Ai lợi dụng ai? (12/6/2008)
Anh Minh Quân, anh lo lắng cho ba anh bị người ta lợi dụng nhưng anh nghĩ xem. Ba anh ví dụ là gay, thì liệu anh nói chuyện, khuyên can, có làm cho con người ba anh thay đổi không? Hay là bác ấy sẽ ngòai mặc giả vờ thay đổi, rồi bên trong âm thầm đè nén một cách cực khổ những mong muốn của mình? Vấn đề...
1, 2, 3, 4, 5, 6

Ý kiến của bạn

 
Nếu bạn có những tâm sự cần chia sẻ, hãy gửi vào địa chỉ: changnang@ngoisao.net.
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp