Thứ năm, 28/8/2008, 10:45 GMT+7
Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Thứ tư, 7/5/2008, 17:44 GMT+7

Người yêu lưu cảnh nóng với cave

Tôi và anh yêu nhau được 6 tháng. Anh và tôi cùng sang Hàn Quốc lao động, tháng 9 anh đã về nước để ra hạn visa. Tôi ở bên Hàn làm việc và chờ anh sang.

Sau khi về Việt Nam anh cũng đã ra hạn được visa và cũng đã về nhà tôi chơi. Bố mẹ tôi cũng không ngăn cản việc chúng tôi yêu nhau. Ngày nào tôi cũng gọi điện về cho anh để xem anh đang làm gì và cho đỡ nhớ. Khi nào gọi về anh cũng nói muốn sang sớm và rất nhớ tôi.

Tôi luôn tin vào những lời đó. Cuối cùng ngày chúng tôi mong đợi đã đến anh đã sang và không hề có môt món quà nào cho tôi. Tôi cũng đã hỏi nhưng anh bảo anh bận nên không có thời gian đi mua.

Lúc đầu tôi rất buồn khi cho rằng tại sao anh lại nỡ không mua cho tôi một món quà nhỏ làm kỷ niệm nhưng sau đó tôi lại tự an ủi mình rằng: anh sang với mình la may lắm rồi chuyện có quà hay không không quan trọng.

Khi anh sang tình cảm của chúng tôi vẫn bình thường như ngày xưa nhưng chỉ được 2 ngày hạnh phúc khi người yêu sang thì tôi phát hiện ra một sự thật phũ phàng. Tình cờ tôi thấy trong máy ảnh của anh có một đoạn băng quay cảnh anh và một người nào đó đang quan hệ.

Tôi thực sự không tin vào mắt mình, xem lại một lần nữa nhưng vẫn là anh, người mà tôi yêu và tin tưởng. Lúc đầu tôi hỏi anh không nhận nhưng khi tôi đưa cho anh xem đoạn phim đó thì anh đã nhận mà không một lời giải thích.

Đến chiều anh gọi điện đến xin lỗi và giải thích rằng tại hôm đó anh say rượu và bạn bè rủ rê nên anh đã trót "đi" cave một lần. Anh đã xin lỗi và hứa hẹn rất nhiều.

Tôi đã nhanh chóng tha thứ cho anh vì tôi còn rất yêu anh và chúng tôi lại tiếp tục yêu nhau nhưng bây giờ tôi cảm thấy tình cảm không được như xưa. Giữa chúng tôi luôn có điều gì đó ngăn cản. Anh lúc nào cũng cáu gắt và không còn yêu chiều tôi như ngày xưa.

Phải chăng tôi đã tha thứ cho anh quá nhanh và quá yêu anh nên anh đã coi thường và đối xử với tôi như vậy. Hãy cho tôi lời khuyên tôi phải làm sao để tình cảm của chúng tôi lại được như ngày xưa.

Thảo Mai

 
Các ý kiến cùng chủ đề (49)
1. Chia tay (27/8/2008)
chia tay thôi.nếu anh ta là người như vậy thi anh ta không xứng đáng với tình yêu của bạn.bạn sẽ hạnh phúc hơn nếu bạn rời bỏ anh ta.hãy tìm cho mình môt nguời yêu bạn that sự nhé.hạnh phúc luôn bên...
2. Chị đã sai lầm khi tin anh ta (31/7/2008)
Chị thật sự đã tha thứ cho anh ta quá dễ dàng. Anh ta đã có lần thứ nhất chắc gì anh ta sẽ không tái phạm. Lẽ ra khi phát hiện ra điều đó chị nên gay gắt và chủ động chia tay. Nếu anh ta là người yêu chị thật lòng thì trong thời gian đó anh ta sẽ phải biểu hiện tốt để không mất...
3. Đừng tin họ (30/7/2008)
Bạn thân mến, vô tình đọc được những lời tâm sự của bạn, mình cũng đã từng rất yêu, yêu rất yêu nên mình hiểu, khi yêu bạn sẵn sàng tha thứ và trông mong sự thay đổi của người mình yêu. Bạn trai bạn đã nói dối bạn trắng trợn như vậy, bạn hãy bình tâm xem xét xem...
4. Thảo Mai mến! (18/6/2008)
Thảo Mai mến! Cho phép mình nói thẳng nhé! Việc người mình yêu chỉ cần cặp kè với một người khác và sự hờ hững thiếu quan tâm cũng đủ để ta đau buồn nhiều rồi, có phải vậy không? Huống gì việc "quan hệ" và lưu giữ những hình ảnh ấy... Nếu mình là...
5. Hãy suy ngẫm (4/6/2008)
chào chị,em muốn đật ra 1 vài câu hỏi để chị trả lời trong suy nghĩ của chị:1.chị có tin tưởng vào người yêu của mình kh? 2.đối với chị,viêc làm của anh ấy có quá nghiêm trọng kh? 3.vì sao chị lại không muốn chia tay với người đó? 4.chị thấy những người đàn ông khác...
6. Lòng chung thủy (23/5/2008)
Mình cũng là người thường xuyên đi công tác xa nhà, những lúc buồn mình thường gặp anh em để đi nhậu cho đỡ nhớ nhà và nhất là nhớ cô ấy. Và rất nhiều lần mấy anh em đã rủ mình đi làm "chuyện ấy", thật sự là bản thân mình cũng muốn, nhưng lý trí của mình thì...
7. Dũng cảm từ bỏ (21/5/2008)
Đọc thư của em chị nghĩ là em nên cắt đứt mối quan hệ này cnàg sớm càng tốt. Chắc chắn la em không thể quên được những hình ảnh đó trong tương lai, kể cả khi em và anh ta có cưới nhau đi chăng nữa. Em hãy suy nghĩ thật kĩ lưỡng là anh ta có còn yêu em thật lòng hay không khi mà anh ta...
8. Hãy chấm dứt và giữ lại kỷ niệm đẹp (20/5/2008)
Nếu tôi là bạn tôi sẽ rời xa anh ấy vì trong tình yêu lừa dối , phản bội là điều không được tha thứ.Dù rất yêu nhưng bạn không nên mù quáng mà bỏ qua một cách dễ dàng như vậy.Thà chia tay để trong tim mình còn có thể giữ được hình ảnh đẹp đẽ trước kia còn hơn tha...
9. Đánh mất lòng tự trọng nên có (20/5/2008)
tôi thấy tiếc cho bạn vì đã tha thứ cho anh ấy, để rồi chính anh ấy là người lớn tiếng với bạn, tôi cũng hiểu cảm giác của bạn sợ mất anh ấy và bạn hơi bị cả tin nhiều vào những điều anh ấy nói, có lẽ anh ấy đã hiểu bạn quá rõ, rằng bạn là người dễ dàng tha thứ...
10. Chị không nên tha thứ cho anh ấy (18/5/2008)
Em nghĩ con người ai cũng có phạm phải một sai lầm, nhưng sai lầm ấy có nên tha thứ được hay không?. Em xin lỗi khi nói anh ấy thật ...tồi tệ. Và em tin chắc rằng chuyện anh ấy nói bị bạn bè rủ rê nên trót đi cave một lần và đó là lúc say rượu, đó là lời nói dối mà ai tỉnh táo cũng...
11. Người yêu chị quá tàn nhẫn (18/5/2008)
chào chị! nói thật em vẫn chưa có người yêu nhưng sau khi đọc trên mạng chuyện của chị, em cảm thấy người yêu của chị thật tàn nhẫn và ko còn nhân cách nữa chị ạ. Nếu như anh ấy dã lỡ một lân chị đã tha thư nhưng với thái độ cua anh ấy như vậy thì ko thể cháp nhận...
12. Tôi cũng từng rơi vào trường hợp như bạn (17/5/2008)
Tôithật sự hiểu được nỗi đau bạn đang gặp phải vì chính tôi cũng đã từng thấy được những cảnh tượng như vậy! Tôi cũng đã quá yêu và cũng quá vội vàng tha thứ cho anh ấy nhưng cái mà chúng ta hy sinh, cái mà chúng ta nhận được lại là sự lạnh nhạt và thờ ơ cuả...
1, 2, 3, 4, 5

Ý kiến của bạn

 
Nếu bạn có những tâm sự cần chia sẻ, hãy gửi vào địa chỉ: changnang@ngoisao.net.
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp