Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Thứ ba, 1/4/2008, 23:38 GMT+7

Cô gái kia chắc có vấn đề về thần kinh

- Hoài Anh(luu_manh_kiu@yahoo.com)

Sau khi đọc xong những dòng tâm sự của bạn thì tôi thật sự bức xúc. Tôi nghĩ sao trên đời lại có những cô gái trơ trẽn như thế. Là phụ nữ tôi cũng phải xấu hổ thay cho gái này. Nhất là cô ta lại là một người có học (bằng thạc sỹ).

Theo tôi bạn và người yêu bạn nên thay đổi thời gian nhắn tin cho nhau sau đấy buổi đêm khi đi ngủ thì bạn có thể tắt máy, không sợ ai làm phiền. Nếu không thì bạn nên dùng thêm một sim nữa mà chỉ có bạn với người yêu bạn biết thôi như thế thì hai người vẫn có thể nhắn tin với nhau như mọi khi, còn sim kia thi bạn tắt trong khi ngủ. Nhưng cách giải quyết tốt nhất là hai bạn phải đi đến hôn nhân càng nhanh càng tốt.

Thứ nhất đây là một dịp vui mà nhờ vào đấy tinh thần mẹ của người yêu bạn phấn chấn lên thì bệnh tình cũng thuyên giảm. Thứ hai là để nói cho cô gái kia biết rằng hai bạn thực sự yêu nhau và đi đén hôn nhân là điều tất nhiên. Thứ ba là bạn và anh người yêu bạn cũng phải nói cho anh họ với chị vợ của anh ta hiểu ra vấn đề không nên chọc gậy bánh xe, phá vỡ hạnh phúc của người khác, làm người thì không ai làm thế cả nhất là đối với những người thân ruột thịt của mình. Cuối cùng tình yêu của hai bạn đủ lớn để vượt qua mọi sóng gió thì không co gì phải sợ cả, con thuyền tình yêu sẽ về với bến bờ hạnh phúc thôi bạn à. Chúc hai bạn hạnh phúc!

 
Các ý kiến cùng chủ đề (34)
1. Niềm tin và lòng thuỷ chung sẽ chiến thắng tất cả (8/10/2008)
Nếu bạn trai của bạn là người thuỷ chung thì bạn hãy yên tâm.Tôi có người bạn cũng trong hoàn cảnh của bạn trai bạn vậy.rồi khi anh bạn tôi sập bẫy,cô gái đó mang thai và anh bạn tôi cũng chẳng biết đó có phải là cái thai của mình hay không,nhưng anh bạn tôi nói với cô gái đó...
2. Chuyện nhỏ à chị (30/8/2008)
Chào chị ! Khi đọc bài viết tâm sự của chị thì em thấy chuyện cũng hơi khó giải quyết thật, nhưng mà cô gái đó cũng ngộ quá heng, chị có thể gạt cô gái đó ra khỏi cuộc sống của chị và anh, nhưng mà chị phải chịu khó “lì” với cô ấy một chút, “lì” với ai...
3. Cô gái kia không có liêm sỉ (30/5/2008)
Tôi rất bức súc khi đọc được chuyện của chị. Thật không ngờ trên đời lại có cô gái không có tí liêm sỉ nào như thế. cư sử vô giáo dục, không biết xấu hổ là gì. theo tôi anh chị chưa tổ chức được đám cưới thì nên đi đăng ký kết hôn trước đi. Hoặc...
4. Cô gái kia chắc có vấn đề về thần kinh (1/4/2008)
Sau khi đọc xong những dòng tâm sự của bạn thì tôi thật sự bức xúc. Tôi nghĩ sao trên đời lại có những cô gái trơ trẽn như thế. Là phụ nữ thất tôi cũng phải xấu hổ thay cho gái này. Nhất là cô ta lại là một người có học (bằng thạc sỹ). Theo tôi bạn và người yêu bạn...
5. Lựa chọn duy nhất (31/3/2008)
Chào bạn ! qua tâm sự của bạn tôi cảm thấy bạn trai của bạn thật lý tưởng và hạnh phúc cùng một lúc có hai người phụ nữ yêu say đắm . Để giải quyết được những phiền phức hiện tại chỉ còn cách duy nhất là hai bạn đi đến hôn nhân càng sớm càng tốt , theo như...
6. Bạn có thể phản kháng (18/3/2008)
Tôi nghĩ hai bạn có thể phản kháng trong trường hợp này bằng nhiều cách: 1. Nói chuyện một cách thẳng thắn với người anh họ về cô em vợ của anh ấy. Đưa ra lý do bị làm phiền và yêu cầu được riêng tư trong tình cảm. 2. Bạn có thể đổi số điện thoại mới và...
7. Hãy dạy cho cô ta một bài học (26/2/2008)
Chào chị!Tôi rất bức xúc khi nghe câu chuyện của chị. Tôi khuyên chị nên gặp trực tiếp cô ta và dạy cho cô ấy một bài học đích đáng về hành động của cô ấy. Chúc chị thành công hạnh...
8. Thật đáng thương (26/2/2008)
Tôi thấy rằng cô gái đó "thật đáng thương", cô ta cũng có học, cô ta cũng là con nhà giàu, chị hãy tìm hiểu thử xem hoàn cảnh gia đình cô ta như thế nào, cô ta có được nuôi dạy tử tế hay không? Còn tấm bằng thạc sĩ kia do chính sức lực cô ta học mà có hay do cô ta mua...
9. Bạn hãy ở bên người yêu nhé (25/2/2008)
Tôi rất là cảm động trước tình yêu của hai người. Anh và chị khiến tôi fải khâm fục wá. Nhưng tôi cũng khuyên anh chị rằng nếu như tình yêu hai người lớn lao như vậy lại bị người khác fá bĩnh đến đau cả đầu. Đúng là chỉ có tình yêu mới khiến cho người ta mất ăn...
10. Đăng ký kết hôn là giải pháp tốt nhất (24/2/2008)
anh chị còn sự cản trở nào mà ko chịu đăng ký kết hôn đi. Nếu thật sự người yêu của chị yêu thương chị nhiều như chị kể thì tôi nghĩ sẽ ko có vấn đề gì phải lo. Cách giải quyết tốt nhất bây giờ là dùng pháp luật bảo vệ hạnh phúc của...
11. Cứ bình tĩnh (23/2/2008)
Hi Sao Bien Tôi thấy bạn hiện đang có cơ hội rất tốt để chứng minh tình yêu của bạn với người yêu của bạn nên bạn phải thực sự bản lĩnh để chứng tỏ là trong bất cứ hoàn cảnh nào tình yêu của hai người vẫn như một .Bạn phải thực sự bình tĩnh vì tình yêu lúc nào...
12. Không nên suy nghĩ nhiều (23/2/2008)
Bạn suy nghĩ làm gì khi người cho mệt, tôi không muốn tham gia vào câu chuyện nào, nhưng đọc câu chuyện của bạn tôi thật sự không thê không nói rằng: không còn từ nào để nói với người con gái không hiểu biết kia, bạn bận tâm làm gì với người thiếu văn hoá như vậy, tuy cô ta có...
1, 2, 3

Ý kiến của bạn

Nếu bạn có những tâm sự cần chia sẻ, hãy gửi vào địa chỉ: changnang@ngoisao.net.
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp