Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Thứ ba, 29/4/2008, 08:37 GMT+7

Tôi luôn bị dằn vặt vì mất cái ngàn vàng

Các bạn thân mến, hiện nay tôi rất căng thẳng không biết mình phải đối mặt như thế nào? Mong các bạn hãy chia sẽ cùng tôi nhé!

Cách đây 4 năm,tôi có quen một người, người đó là người yêu đầu tiên của tôi. Tình yêu rất lung linh đúng như mọi người từng nói,tôi cảm thấy người ấy cũng yêu tôi và luôn hứa hẹn những lời tốt đẹp nhất chính vì vậy tôi đã tin và không ngần ngại trao cái quý nhất của tôi cho người ấy, nhưng không ngờ chỉ sau một thời gian ngắn người ấy đã nói lời chia tay với tôi với một lý do luôn luôn chính đáng đó là “anh cảm thấy chúng ta không hợp nhau”. Tôi dường như bị sốc nhưng nhờ bạn bè tôi mới đứng vững, giữ thăng bằng lại và tiếp tục học. Thế là 2 năm yêu nhau tôi lại nhận lấy một kết quả phũ phàng như vậy, từ đó tôi không tin vào bất cứ ai nữa.

Sau đó có một anh người bạn cùng quê ở cạnh nhà tôi ngỏ lời, bởi vì anh thật sự tốt nên tôi nhận lời yêu, yêu nhau đuợc nửa năm tôi cảm thấy anh luôn đối xử tốt với mình và tôi thì luôn bị dằn vặt bởi những chuyện đã qua,cảm thấy mình có lỗi với anh nên tôi đã thú nhận tất cả với anh. Khi tôi vừa nói anh nói đó chỉ là chuyện bình thường của thời nay thôi mà, nhưng khi về đến nhà tôi nhận đuợc tin nhắn rằng “bé đã như vậy thật sự làm người yêu thì anh không thể nhưng anh có thể làm bạn, làm anh của bé”. Anh còn nói thêm rằng ngoài anh ra không nên nói chuyện này với bất kỳ ai, chẳng có thằng đàn ông nào chịu được chuyện đó cho dù trước đó họ đã làm vậy với bao nhiêu người con gái khác đi nữa nhưng họ vẫn mong người vợ của họ là duy nhất. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý vững để nhận lấy những lời nói này nhưng tôi vẫn không khỏi bị sốc.

Đến bây giờ tôi đã có bạn trai khác, tôi rất yêu người này nhưng tôi luôn bị dằn vặt chuyện cũ, nói thì tôi sợ mình không chịu được sốc một lần nữa, nhưng không nói tôi luôn bị ám ảnh mỗi ngày, không sao thoát ra khỏi tư tưởng ấy được. Tôi thường đọc báo thấy những cô gái như tôi nếu không nói ra sau này khi cưới xong người chồng biết được thì chuyện đổ vỡ gia đình xảy ra và con cái không vui vẻ. Tôi không muốn điều đó nhưng khi họ nói ra thì hoặc xảy ra trường hợp như tôi hoặc khi đó người bạn trai có thể tha thứ nhưng đến khi cuới nhau rồi những lúc xảy ra mâu thuẩn thì người đàn ông luôn lấy đó làm cớ mắng nhiếc vợ mình. Chẳng lẽ như vậy từ nay tôi không còn được quyền yêu nữa sao?

Bây giờ tôi không biết mình phải làm như thế nào, mong các bạn giúp đõ tôi với, vì ngày nào tôi cũng bị ám ảnh bởi nó.

Hằng

 
Các ý kiến cùng chủ đề (86)
1. Tôi cũng là người đàn ông (24/9/2008)
Bạn Hằng thân! câu hỏi của bạn đã gửi đi rất lâu rồi, thật tiếc đến hôm nay tôi mới đọc được. Có thể bây giờ bạn đang hạn phúc bên gnười mình yêu, một gia đình mơ ước, hoặc cũng có thể bạn vẫn đang dằn vặt với những suy nghĩ của mình! Tôi đã...
2. Hãy chọn cho mình một lối đi (8/9/2008)
Chào bạn ! Tôi thật sự rất cảm động khi đọc được những lời tâm sự của bạn, tôi rất hiểu tâm trạng của bạn hiện giờ,,nhưng tôi nghĩ bạn nên nghĩ lại xem,,,,ở các nước phát triển trên thế giới,,những người phụ nữ có quyền được lựa chọn một nửa hạnh...
3. Bình tĩnh đi bạn (31/8/2008)
cuoc song ma cu mai mang hoai qua khu lam sao ton tai voi xa hoi nay , hay biet chap nhan va co trach nhiem voi hanh dong cua minh , neu ban yeu nguoi hien tai thi cu ma yeu het minh voi tam long day huong thien , cai ngan vang kia cung chi la cach giao duc tot cho cac co gai , neu da lo day roi thi cho troi vao qua khu di ,...
4. Sự trinh trắng là rất quý, nhưng không phải là tất cả (6/8/2008)
Hãy cố lên và chứng tỏ với anh ấy là bạn không phải thuộc loại người buôn thả. Còn trong tình yêu, tình dục không có...
5. Chị hãy cố lên nhé (3/8/2008)
Thật sự mà nói thì chuyện này ko phải dễ chút nào, nhưng mà chị đừng buồn nhé vì theo em thì chuyện ji cũng có hậu cả mà, chị cứ thử nghĩ đi, anh bạn trai thứ hai ấy của chị theo em thì cũng tốt đấy chứ, nhưng mà tốt hơi ít thôi àh, vẫn còn những người đàn ông tốt lắm...
6. Cho mình gửi ý kiến nhé (31/7/2008)
mình thấy chuyện này xảy ra rất nhiều. tâm lý con trai là vậy. Nếu bây giờ bạn nói thật với người mình yêu về chuyện ấy, chắc ngay lúc ấy người yêu của bạn có thể khó chấp nhận ngay được, tâm lý con trai là vậy ma, nhưng nếu người đó yêu bạn thật sự thì 1 thời gian sau họ...
7. Em đã từng giống chị (17/7/2008)
chi hằng ơi! có lẽ là em rất giống hoàn cảnh của chị.Lúc học ở trung học e đã từng bị cưỡng bức nhưng có lẽ đã từ lâu em phải tự lập nên em cố gắng vượt qua và hoàn tất việc học em không dám kể chuyện này với ba mẹ vì ba mẹ em sẽ rất sốc nếu biết em đã phải chịu...
8. Nếu nói ra sự thật bạn phải thận trọng (17/6/2008)
Mình cũng ở hoàn cảnh giống như bạn. Và thật sự mình chưa biết phải làm sao khi có một người nữa đến với mình. Nhưng bạn à, không phải khi bạn nói ra sự thật ấy và anh ta chấp nhận bạn nghĩa là anh ấy yêu bạn thật lòng đâu. Điều ấy chưa nói lên tất cả. Có người nghĩ...
9. Em tự tin lên nhé vì tôi tin em sẽ hạnh phúc (9/6/2008)
Cho tôi gọi bạn là em, vì tôi chắc lớn tuổi hơn em.Tôi là một người đàn ông có thể nói là đã từng trải, và cũng không thể nói là không có sai lầm, ai cũng vậy cả thôi,đều là con người mà bạn.Đọc những dòng tâm sự của em, tôi thấy rất thông cảm với hoàn cảnh của...
10. Bạn không có gì phải buồn cả (8/6/2008)
Tôi là một người con trai đã từng quan hệ với mối tình đầu của mình, nhưng cũng như bạn tôi và người ấy không đến được với nhau, nói ra các bạn đừng cười, tôi bị người yêu tôi bỏ. Rồi sau này tôi cũng đã gặp ngừơi con gái yêu tôi chân thành, dù người...
11. Tôi cũng có hoàn cảnh như bạn nhưng tôi không sợ (5/6/2008)
Bạn biết ko? Tôi yêu người con trai đầu tiên của mình và nếu bây giờ thời gian có quay trở lại thì tôi vẫn không hề hối hận khi đã trao cho người ấy tất cả. Nhưng tôi không hề mặc cảm về điều đó chút nào, khi có một người con trai theo đuổi tôi, tôi luôn thẳng thắn nói rõ...
12. Tôi cũng từng ở hoàn cảnh như bạn (30/5/2008)
Thú thực với bạn tôi cũng đã từng trong tâm trạng giống như bạn bây giờ.Tôi không biết việc đó sẽ có hậu quả như thế nào nhưng cho đến giời tôi vẫn hoàn toàn im lặng không nói cho chồng biết.Chúng tôi rất hạnh phúc.Và đang đón chờ một sinh linh bé bỏng chuẩn bị chào...
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Ý kiến của bạn

 
Nếu bạn có những tâm sự cần chia sẻ, hãy gửi vào địa chỉ: changnang@ngoisao.net.
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp