Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Thứ bảy, 22/3/2008, 23:06 GMT+7

Một người cha lừa dối không thể tha thứ

- kiukiu(luu_manh_kiu)

Chào bạn, con người không có ai là hoàn hảo cả,ai trong chúng ta đều có thể mắc sai lầm nhưng làm thế nào mà sửa được cái lỗi sai này thì thật khó. Giữa lời nói và hành động luôn luôn có một khoảng cách cực lớn. Và thực tế đã chứng minh bố bạn là người như vậy, ông ấy đã không thực hiện đúng như những gì mà ông đã hứa, ông vẫn còn qua lại với người đàn bà kia mà vẫn không cảm thấy có lỗi với gia đình.

Đây là lúc bạn nên chứng tỏ bản lĩnh mình là một người đàn ông, là con trưởng trong gia đình, bạn phải nói tất cả mọi chuyện với bố của bạn để bảo vệ mẹ bạn cũng như cô em gái bé nhỏ.Bạn hãy nói rằng hiện tại hình ảnh về một người bố mà bạn luôn kính trọng bây giờ đã không còn,tất cả đã sụp đổ sau nhiều lần bố đã lừa dối mẹ và gia đình; ngồi đây giữa hai người đàn ông với nhau bố nên nói rõ mọi ý định của mình không nên làm mẹ con khổ hơn nữa.

Nếu bố bạn chọn người tình thì chắc chắn bố bạn sẽ mất tất cả, về sau tôi đảm bảo với bạn rằng ông ấy sẽ hối hận nhưng lúc đấy thì đã muộn rồi, và đó sẽ là cái giá mà ông ấy phải trả cho hành động này. Còn về phần cô tình nhân của bố bạn thì chắc chắn đó là một người không đàng hoàng. Vì một khi đã là một người biết suy nghĩ thì tôi chắc chắn rằng người đó không bao giờ đi phá hoại hạnh phúc gia đình nhà bạn. Với lại tôi thấy nhiều người mang lá chắn nói tình yêu là không có tội như thế thì thật phi lý. Để có một tình yêu giữa hai người mà phải làm cho bao nhiêu người phải đau khổ liệu tình yêu ấy có xứng đáng để tồn tại không, mà nhất là có một kẻ thứ ba xen vào một gia đình hạnh phúc thì lại càng không thể chấp nhận.Mà biết đâu về sau cô tình nhân này lại bỏ bố bạn để đi theo một người đàn ông khác trẻ hơn, giàu hơn thì lúc đấy bố bạn mới hiểu mình đã đánh mất cái quý giá nhất trong cuộc đời mình. Do đó bây giờ mọi chuyện tùy thuộc vào quyết định của bố bạn nhưng hinh ảnh đep về một người cha chắc chắn sẽ không con nữa. Hãy cố lên bạn nhé, cố lên trong kỳ thi đại học đạt kết quả tốt nhất để mẹ bạn có thêm niềm vui trong cuộc sống đầy khó khăn.

 
Các ý kiến cùng chủ đề (34)
1. Hãy tinh tế để giải quyết mọi chuyện (13/5/2008)
Mình nghĩ bạn hãy tìm hiểu thật kỹ mối quan hệ hiện tại của bố bạn và cô ấy.bạn đã lớn,vì vậy mình nghĩ hãy ngồi nói chuyện thẳng thắn với bố bạn như 2 người đàn ông với nhau.Tình yêu có lý lẽ riêng,chắc hẳn cô ấy phải có đặc điểm jì đó làm cho bố...
2. Một người cha lừa dối không thể tha thứ (22/3/2008)
Chào bạn, con người không có ai là hoàn hảo cả,ai trong chúng ta đều có thể mắc sai lầm nhưng làm thế nào mà sửa được cái lỗi sai này thì thật khó. Giữa lời nói và hành động luôn luôn có một khoảng cách cực lớn. Và thực tế đã chứng minh bố bạn là người như vậy,...
3. Đã đến lúc bạn nên 'hành động' (20/3/2008)
Đã khi nào bạn nghĩ rằng chính bạn sẽ làm rõ chuyện này và cũng chính bạn (em gái bạn)sẽ là lý do làm cho bố thức tỉnh quay trở lại với gia đình như người chồng, người bố trước đây bạn rất mực yêu quý và tôn trọng chưa?Có thể tình cảm mới mẻ(của lạ)của người...
4. Nói chuyện thẳng thắn với ba bạn (19/3/2008)
Ba tôi không phải là một kiến trúc sư giàu có mẹ tôi cũng không phải là một phụ nữ tài giỏi. Nhưng tôi cảm nhận được sự mai mắn và hành phúc của cuộc đời tôi vì tôi có người cha đạo đức và người mẹ mẫu mực. Đọc xong bài viết của bạn tôi rất thông cảm...
5. Tình yêu giống như một cặp nam châm trái dấu (15/3/2008)
Minh Quang thân mến! Tôi nghĩ rằng tình yêu không phải là một thứ đồ vật để ta có thể vứt bỏ nó đi một cách dễ dàng. Bố đã từng nghĩ đến chuyện đưa người phụ nữ ấy về nhà sống chung hẳn là đã rất nặng lòng yêu cô ấy. Không dễ gì mà bắt người ta từ...
6. Không thể như thế được đâu (15/3/2008)
Nếu bố bạn cưới người ấy thì chắc chắn người ấy sẽ về nhà sống với bố con bạn.Nhưng nếu chỉ là người tình thì ko thể chấp nhận được.phản đối là cách tốt...
7. Không thể chấp nhận (14/3/2008)
Tôi đọc câu chuyện của bạn mà thấy không thể chấp nhận một người chồng như vậy nếu tôi là mẹ bạn. Nhưng với bạn thì bố vẫn là bố, tuy nhiên chắc chắn hình ảnh người bố này ko còn như trước và sẽ không còn lòng kính trọng của con cái. Đàn ông thời nay như vậy...
8. Dành nhiều thời gian cho mẹ (13/3/2008)
Đó là điều bạn nên làm bây giờ. Tôi tin rằng ở lứa tuổi của bạn, sẽ có nhiều cuộc vui, nhiều hoạt động thú vị đang chờ đợi. Tuy nhiên, hãy hy sinh những niềm vui của mình để chia sẻ với mẹ bạn, người thân yêu nhất của bạn và người đang chịu nhiều bất hạnh nhất trong...
9. Tình yêu chỉ có hai người, không có kẻ thứ ba phá đám (13/3/2008)
tôi nghĩ rằng khi một người phụ nữ đã có gia đình thì họ luôn hướng về gia đình nhất là phụ nữ Việt Nam. Một người nhẫn nhịn như mẹ bạn, hiền lành hết lòng yêu thương gia đình và nhất là bố bạn dù có lỗi lầm. Đó là một người mẹ, người vợ tuyệt...
10. Hãy thông cảm với bố của bạn (12/3/2008)
Chào Quang! Tôi đã đọc bài viết của bạn và những ý kiến gửi về cho bạn, đa số là trách cứ ba bạn và người phụ nữ kia nhưng tôi nghĩ tình yêu có những lý lẽ riêng của nó. Ba bạn không đối xử tệ với bạn và gia đình cho thấy ông là một người đàn ông tốt....
11. Mình không đồng tình với bạn Nhâm Mẫn Nhi (11/3/2008)
Mình thấy bạn thật là ngây thơ và suy nghĩ đơn giản, có phần yếu đuối nữa. Vì bạn Quang và mẹ bạn ấy quá hiền lành, nên bố bạn ấy mới được đằng chân lân đằng đầu. Mới có thể cùng người đàn bà kia lấn lướt như vậy. Quang không nên yếu đuối....
12. Hãy lên tiếng (11/3/2008)
Chào Minh Quang! Đọc xong câu chuyện của em chị thấy thật thương em, chị rất hiểu tâm trạng của em vì chị cũng có hoàn cảnh giống em. Chị nghĩ em nên nói chuyện với bố về những suy nghĩ của em và nói rằng nếu bố cứ như vậy thì sẽ không còn nhận được sự kính trọng...
1, 2, 3

Ý kiến của bạn

Nếu bạn có những tâm sự cần chia sẻ, hãy gửi vào địa chỉ: changnang@ngoisao.net.
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp