Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Thứ sáu, 14/3/2008, 14:04 GMT+7

Người yêu phản bội tôi

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chúng tôi yêu nhau đã 3 năm, chỉ đợi sang năm đẹp tuổi sẽ kết hôn. Tôi yêu anh và tin anh rất nhiều. Anh cũng thế. Chúng tôi hiểu nhau và tâm sự mọi điều. Nhưng trong một lần đi công tác xa, anh được đối tác mời rượu và mời cả "chuyện đó" nữa.

Sau lần đó về, anh đã thú nhận với tôi tất cả mọi chuyện và mong tôi tha thứ. Lúc nghe chuyện, tôi nói sẽ tha thứ cho anh. Nhưng thực sự khi về nhà, tôi cảm thấy đau đớn vô cùng. Tôi bị sụp đổ lòng tin và tổn thương nghiêm trọng.

Tôi nói với anh hãy xa nhau một thời gian để cả hai cùng suy nghĩ lại tất cả. Anh gọi điện, nhắn tin nhưng tôi không nghe máy. Lúc đó tôi định chia tay anh nhưng thật bất ngờ là anh lại ốm nằm viện. Tôi không biết phải làm sao? Anh nằm viện mà không hề nói với tôi.

Giờ tôi đang thật sự bối rối, tôi không biết phải làm sao? Tha thứ thì liệu có quá dễ dàng cho anh không? Chia tay thì liệu tôi có quá đáng không khi tôi đã nói sẽ tha thứ cho anh? Hãy cho tôi lời khuyên với.

Minh Nguyệt

 
 
Các ý kiến cùng chủ đề (76)
1. Nếu không thể tin tưởng thì khong nên tiếp tục (28/9/2008)
tôi cũng ở vào hoàn cảnh như chị, à ko, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Người yêu tôi mới chỉ qua lại với người khác thôi chứ chưa dẫn đến chuyện chăn gối.Tôi đã nói tha thứ,,nhưng tôi đã bị tổn thương nặng nề.Dần dần tôi trở thành 1 kẻ ghen tuông(có thể nói là vô cớ...
2. Không nên dễ dàng bỏ qua (30/8/2008)
Chào các bạn, Tôi đã từng đọc rất nhiều trường hợp chồng hay bạn trai ngoại tình, và tôi cảm thấy rất phẫn nộ khi đọc bài viết của bạn và một số lời khuyên rất tầm bậy của nhiều người đàn ông không đứng đắn trong diễn đàn này. Chị biết vì sao đàn ông...
3. Tha thứ (27/8/2008)
tôi biết là sẽ rất khó nhưng bạn nên tha thứ cho anh ấy.vì dù sao anh ấy cũng đã nhận lỗi với bạn.điều đó chứng tỏ anh ấy rất thật long với bạn.bạn nên suy nghi kĩ đừng để chuyện đó làm ảnh hưởng đến tình cảm 2 bạn.hãy coi đó là 1 thử thách mà bạn và người...
4. Nên tha thứ cho anh ấy (28/7/2008)
Theo em nghĩ thì chị nên tha thứ cho anh ấy đi, vì anh ấy đã yêu chị 3 năm và hai người đã rất hạnh phúc rồi còn ji, chuyện mà anh ấy đã nói với chị đó cũng đủ chứng tỏ anh ấy không muốn giấu giếm chiện ji với chị hết, đó chỉ là lúc say rượu thôi mà chị, có thể chị...
5. Hãy tha thứ nếu yêu thực sự (14/6/2008)
Chị thân mến, Là đàn ông đôi khi không thể nào vượt qua được cám dỗ, chị nên hiểu cho anh ấy, cũng có thể lúc đó anh ấy quá say anh ấy đã không kiểm soát được mình. Nhưng điều quan trọng là anh ấy đã nói thật với chị, chứng tỏ anh ấy rất yêu và tin tưởng...
6. Hãy tha thứ (13/6/2008)
Thực lòng đọc qua câu chuyện, tôi biết bạn có những nỗi buồn, nhưng bạn ạ, thực ra mà nói đàn ông hay yếu lòng, tôi hiểu đây là một điều chẳng hay ho gì cả bạn a, nhưng dẫu sao anh ấy cũng đã thú nhận với bạn mọi điều, chứng tỏ anh ấy có yêu bạn, có ăn năn, hối hận...
7. Biết tha thứ và thông cảm (11/6/2008)
Em đã đọc những dòng tâm sự của chị, em nghĩ chị nên tha thứ cho anh ấy vì anh ấy đã thú nhận với chị còn hơn là giấu kín cho đến khi kết hôn rồi mới nói thì thật đau khổ.Tuy nhiên chị phải suy xét thật sáng suốt khi quyết định đi đến hôn nhân. chúc chị găp may mắn trong...
8. Anh ấy yêu chị thật lòng (8/6/2008)
nhiều lúc em nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho người đã phản bội tình yêu.Nhưng chị hãy thử nghĩ xem nếu như yêu thật lòng thị người ta mới dám thú nhận với chị như thế.anh ấy rất yêu chị và không muốn mất chị anh ấy mới làm thế.Chi hãy tha thứ cho anh ấy.tìm...
9. Sáng suốt lên chị ạ (18/5/2008)
Em biết sau chuyện này chị rất đau khổ. Nhưng hãy bình tĩnh và suy nghĩ lại chị ạ. Em từng nghĩ sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó vì bất cứ lý do gì, nhưng đâu phải đơn giản như vậy. Chị và anh ấy đã yêu nhau khá lâu, có thể đủ để chị biết con người thật của anh...
10. Em cũng đau lắm (17/5/2008)
Chị Nguyệt ơi, em cũng đau lắm chị ah. Đọc nhiều dòng tâm sự nhưng em cũng không thể nghĩ rằng em cũng đang rơi vào hoàn cảnh như chị. Chị ơi, sao chị em mình lại như vậy, cách gần một tuần sau khi nhà anh ý đến nhà em nói chuyện với bố mẹ em, thì tình cờ em mới phát hiện ra anh ý...
11. Không nên bỏ qua (14/5/2008)
Tôi là 1 phụ nữ bảo thủ, do vậy chuyện ngoại tình với tôi có lẽ khó chấp nhận được, nhất là khi còn có sự lựa chọn khác. Một lần có thể làm thì lần thứ hai dễ dàng hơn rất nhiều, bạn cứ thử nghiệm lại mọi sự việc trong cuộc đời mà xem. Nếu là bạn tôi sẽ không...
12. Có thể tha thứ bạn ạ (13/5/2008)
Tôi nghĩ bạn đang rất buồn và ko biết phải làm thế nào đúng ko? Tôi nghĩ bạn nên tha thứ bạn ạ. Ng ta đã bảo đánh kẻ chạy đi chứ ko ai đánh kẻ chạy lại đúng ko? Hành động của anh ấy là vẫn yêu bạn. Nếu anh ấy muốn lừa dối bạn vẫn đc cơ mà. Làm sao bạn biết...
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Ý kiến của bạn

 
Nếu bạn có những tâm sự cần chia sẻ, hãy gửi vào địa chỉ: changnang@ngoisao.net.
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp