Thứ năm, 28/8/2008, 10:47 GMT+7
Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Thứ bảy, 1/3/2008, 13:10 GMT+7

Mâu thuẫn với gia đình người yêu

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tôi và anh yêu nhau đã hơn 5 năm. Tình cảm của chúng tôi ngày càng sâu đậm chứ không phải nhạt theo thời gian. Những năm đầu yêu nhau, tôi cũng có dịp tiếp xúc với các em của anh. Thoạt đầu, mọi chuyện đều suôn sẻ, gia đình anh đã có lần bảo anh dẫn tôi về nhưng tôi cứ ngần ngại vì còn quá trẻ...

Thời gian cứ vậy trôi đi nhưng mâu thuẫn lại bắt đầu nảy sinh. Tính tôi vốn bộc trực, nghĩ sao nói vậy, vả lại tôi luôn coi em của anh như chị em trong nhà nên có gì không vừa lòng tôi đều nói thẳng. Quả thật tôi không ngờ em gái của anh lại là người hay để bụng. Những chuyện lớn nhỏ gì đều về kể hết cho gia đình anh nghe. Vậy là từ đó, gia đình anh bắt anh phải chia tay tôi vì gia đình sẽ không chấp nhận. Vậy mà anh không nói gì với tôi, cứ để tôi vô tư nói chuyện với các em của anh. Mà vậy thì các em của anh càng ghét tôi.

Sự việc lên đến đỉnh điểm khi tôi và em gái của anh cãi nhau, và đương nhiên là chuyện này em gái anh cũng nói hết với gia đình. Và cứ vậy là mỗi dịp Tết anh về, gia đình anh cứ bắt anh phải bỏ tôi. Trong khi anh thì cứ giữ chính kiến của mình, không chịu chia tay tôi. Cho đến hôm nay, gia đình anh đã bảo nếu không thể chia tay tôi thì đừng bao giờ về nhà nữa. Và có lẽ lần này, anh rất đau lòng khi ngày anh lên thành phố, mẹ anh đã khóc rất nhiều và không nhìn anh khi anh lên xe. Khi xe chạy rồi thì lại hối hả chạy theo. Hình ảnh đó đã làm trái tim anh đau nhói và anh đã quyết định chia tay tôi.
 
Nhưng quý báo biết không, cuộc đời không bao giờ suôn sẻ cả. Tôi hiểu anh và tôi còn yêu nhau nhiều lắm nhưng không thể đến với nhau. Anh nói anh và tôi không tiếp tục là tình nhân nữa nhưng anh vẫn mãi mãi chăm sóc, lo lắng cho tôi vì anh còn nợ tôi một chữ "tình". Anh muốn tôi phải vui vẻ mà sống, không được trốn tránh anh, và nếu gặp được người nào thật sự yêu thương tôi thì hãy chấp nhận dù anh rất đau. Tôi biết cứ tiếp tục như vậy thì tôi chỉ sẽ làm khổ anh mà thôi nhưng sao tôi không thể dứt khoát được.
 
Phải nói thêm rằng tôi đã nhiều lần nhắn tin nói chuyện với em gái của anh với mong muốn thay đổi được tình hình hiện tại. Nhưng có thể nói rằng mâu thuẫn này mãi mãi không giải quyết được. Thậm chí, em gái anh đã dùng những từ ngữ rất thô tục để chửi tôi. Trong mắt gia đình anh bây giờ, tôi là nguyên nhân của mọi sự xào xáo vì mỗi lần gia đình anh nói chuyện về tôi là mỗi lần anh và gia đình anh cãi vã, khóc lóc.
 
Xin hãy cho tôi lời khuyên. Tôi phải làm gì trong hoàn cảnh này? Rất mong nhận được sự chia sẻ.

Lan Anh

 
Các ý kiến cùng chủ đề (30)
1. Hy vọng bạn mau chóng vui vẻ trở lại (13/6/2008)
Lan Anh mến! Mình xin lỗi trước nếu có những lời nói không làm bạn hài lòng. Mình nghĩ một là bạn cố gắng giữ tình yêu của mình bằng việc thay đổi cách cư xử của mình một cách chân thành, và bớt cái tôi của mình lại, học cách tôn trọng những người thân của người mình...
2. Bạn chưa đủ chín chắn (28/4/2008)
tôi thấy bạn đúng là chưa chín chắn nên mới làm như vây. Ban chưa phải là vợ của anh ấy để có thể chỉ dạy em út của anh ấy nhu em của mình. đến là em của bạn bạn còn phải khéo léo tế nhị trong chuyện góp ý nữa là em của người yêu. ban nghĩ minh là người thẳng thắn ư....
3. Mình không thấy thông cảm được với bạn (8/4/2008)
Chào bạn Lan Anh, Mình đọc xong những dòng tâm sự của bạn mà mình cũng ko thấy có thể thông cảm được với bạn. Bạn nói tính tình bạn bộc trực, nghĩ sao nói vậy nhưng mình thì thấy bạn xem cái tôi của mình quá lớn và có lẽ là còn cố chấp nữa (mình xin lỗi nếu nói vậy...
4. Người cùng cảnh ngộ (6/4/2008)
lan Anh bạn! Mình đã đọc những gìong tâm sự của bạn nên mình cũng rất hiểu nỗi lòng của bạn lúc này. mình cũng như bạn bọn mình cũng đã yêu nhau được bốn năm cũng vì gia đình nên tụi mình không thể đền được với nhau.Lan Anh a. thực ra ma nói những người đàn ông...
5. Bạn hãy là người tự quyết định cho mình (24/3/2008)
mình đọc tâm sự của bạn, thật ra cuộc sống rất có những điều... "Cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng" nhưng quan trọng là ban và người đó có cùng biên pháp giải quyết hay không?Theo mình nghỉ anh ấy thuộc tuýt người của gia đình mà là gia đình anh ấy thôi.Mình cũng đã gặp...
6. Có lẽ bạn chưa chính chắn (12/3/2008)
Bạn ạ! Mình vừa đọc sơ qua câu chuyện buồn của bạn , mình thấy tiếc dùm cho bạn quá. Tình yêu không dể mà tìm nhất là không dể kiêm' cho mình một đối tượng để trái tim mình yêu tha thiết, tôi không biết là cách suy nghĩ và quan niệm về tình yêu của bạn có giống nhau không,...
7. Bạn phải xem lại bản thân (9/3/2008)
Tôi nghĩ, k có chuyện, chưa làm dâu nhà người ta mà bạn có thể tự coi mình là người trong nhà để có thể Nói thẳng những lúc bạn k VỪA LÒNG cả, đúng chưa??? Bạn mới chỉ là NGƯỜI YÊU người ta thôi.bạn đã là dâu con đâu mà bạn cư xử đc như thế. Tôi k biết bạn...
8. Mình có hoàn cảnh rất giống bạn (7/3/2008)
Chao Lan Anh! Mình có một hoàn cảnh rất giống bạn, nhưng mình không phải có mâu thuẫn rất lớn với em gái anh ấy mà là Mẹ anh ấy, rồi vì ảnh hưởng của bà và người yêu cũ của anh ấy mà cả nhà anh ấy đều ghét mình, anh ấy có tất cả 2 đứa em gái và anh ấy là con trưởng, Ba...
9. Hãy rút kinh nghiệm cho lần sau (7/3/2008)
Chào bạn, Đọc tâm sự của bạn mình nghĩ bạn không có lỗi gì cả, chỉ có thể nói bạn đã sai lầm khi vội vàng xem em của anh ấy như người thân mà đóng góp ý kiến thẳng thắn. Người ta nói thuốc đắng dã tật sự thật mất lòng, nếu như anh chị em ruột thịt thì cho dù...
10. Bạn có thể không hiểu gì về người yêu rồi (6/3/2008)
Lan Anh thân mến. Mặc dù nhiều bạn an ủi động viên bạn nhưng tôi xin được nói thẳng. Bạn có thể không hiểu gì về người yêu rồi. Anh ấy không chỉ có bạn mà còn có cả gia đình. Việc xử xự với các em của anh ấy có thể do anh ấy để cho bạn tự thể hiện tính cách của...
11. Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng (6/3/2008)
Các cụ nói chẳng sai: Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng. Bạn và anh ấy đã thật sự có một tình yêu đẹp, vì thế mà anh ấy mới không đành lòng từ bỏ tình yêu mà anh ấy đang có để lựa chọn gia đình một cách dễ dàng. Mình nghĩ lúc này anh ấy rất cần một sự...
12. Hãy tự tin lên Lan Anh (5/3/2008)
Lan anh thân mến! Tôi đã đọc được câu chuyện của bạn, tôi rất tiếc cho mối tình của bạn. Tôi là 1 người con trai, nhưng tôi rất thông cảm cho bạn.Tôi nghĩ, bạn cũng tha lỗi cho người đó. Vì ko fải người đàn ông nào là người hoàn hảo cả. Bạn cũng lên nghĩ cho ngươi...
1, 2, 3

Ý kiến của bạn

 
Nếu bạn có những tâm sự cần chia sẻ, hãy gửi vào địa chỉ: changnang@ngoisao.net.
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp