Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Thứ bảy, 1/3/2008, 09:00 GMT+7

Anh Ngọc cảm động vì nhận được nhiều chia sẻ

Tôi xin cảm ơn tất cả các bạn đã chia sẻ cùng tôi dù rằng mỗi người một ý kiến khác nhau. Tôi phải và đã quyết định trước khi kịp đọc được những ý kiến từ các bạn vì tôi gửi bài viết quá trễ. Tòa soạn chưa kịp đăng bài thì tôi đã phải tự quyết định cho mình.
>> Anh muốn cưới tôi nhưng không muốn bỏ cô ấy.

Nhưng tôi tin ở quyết định của tôi, tôi sẽ thực hiện quyết định này tốt nhất có thể. Có khi như vậy sẽ lại tốt hơn vì thật sự tôi rất vui khi cộng đồng xung quanh sẵn sàng đưa ra ý kiến giúp đỡ một người gặp khó khăn, mặt khác tôi không khỏi đau lòng khi đọc những lời quá cay đắng.

Có một điều tôi đã làm các bạn hiểu lầm khi tôi nói không rõ ràng. Cái kết quả thê thảm mà cô gái ấy chịu cũng đã xảy ra gần 2 năm. Và hiện tại chỉ còn là những hậu quả còn lại từ kết quả kia. Có nghĩa là anh ấy làm việc đó với cô ấy khi họ chỉ mới quen biết nhau không bao lâu, nhiều lắm chỉ mới vài tháng. Tùy các bạn sẽ nhìn nhận tính chất và mức độ tình cảm của họ, và nhân cách cô gái ấy như thế nào khi chấp nhận trao thân cho 1 người mà không hiểu hết cuộc sống của người ấy, không nghĩ đến hậu quả có thể sẽ xảy ra, không nghĩ đến tương lai ngày mai như thế nào? Tôi không thể nói hết ra những điều tôi nghĩ vì tôi sẽ rất đau lòng.

Cho đến ngày hôm nay cái hậu quả kia mới thực sự bùng nổ khi tôi là người biết sau cùng. Còn cô gái ấy biết sự hiện diện của tôi trong cuộc sống của anh ấy cũng hơn 1 năm rưỡi. Nếu tôi là người chỉ biết nghĩ cho mình, tôi đã không phải khổ sở trăn trở khi đưa ra quyết định. Tôi cũng không muốn lên diễn đàn để nói xấu người yêu tôi hay cô gái kia để tìm sự thông cảm từ mọi người. Vì tôi cũng là người có lỗi trong chuyện đó, rất đơn giản vì tôi chỉ muốn biết cách nhìn nhận vấn đề của những người ngoài cuộc. Những người bạn mà tôi không thể biết họ là ai.

Tôi đã rất tóm lược câu chuyện để những người xung quanh không nhìn ra cô gái ấy. Tôi không thể nói nhiều hơn nữa vì trong cuộc sống luôn luôn không bằng phẳng. Tôi sẽ cố gắng vượt qua thử thách này của cuộc đời. 

Cám ơn tất cả các bạn đã chia sẻ cùng tôi! Thành thật cảm ơn các bạn rất nhiều! Chúc các bạn luôn có niềm tin, sống vui vẻ trong cuộc đời này.

Anh Ngọc

 
Các ý kiến cùng chủ đề (4)
1. Tình yêu vốn chẳng bao giờ là đường thẳng cả (5/3/2008)
Anh Ngọc thân mến! Cuộc sống luôn luôn không bằng phẳng, và tình yêu vốn chẳng bao giờ là đường thẳng. Con người ta thường không sợ quyết định mình vừa làm là sai hay đúng, chỉ sợ nhất là cảm giác đi vào ngõ cụt của mọi sự suy nghĩ mà thôi. Vì khi đứng trước ngõ cụt của...
2. Tôi vẫn chưa hiểu bạn quyết định gì! (1/3/2008)
Chào bạn, Tôi có theo dõi mục Diễn đàn trên báo và tôi cảm thấy rất cảm thông với bạn. Nhưng ở phần trả lời, bạn không nêu rõ bạn đã quyết định thế nào, bạn đã tiếp nhận ý kiến sẽ chia từ mọi người nhưng không nêu cụ thể mình sẽ làm gì. CHúng tôi lấy...
3. Hãy vững tin và bước tiếp cuộc đời của Anh Ngọc (1/3/2008)
Chào bạn, Mình thực sự xúc động khi đọc được câu chuyện của bạn. Mình xin được chia sẻ và mong bạn hãy cố gắng lên nhé! Cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp ở phía trước. Hãy giữ vững niềm tin của bạn để nó dẫn lối bạn đi đến một hạnh phúc...
4. Tâm là cách giải quyết (1/3/2008)
Xin mừng vì bạn đã có một cách giải quyết nào tốt. Tuy nhiên tôi cũng có đôi điều muốn chia sẻ với bạn. Dĩ nhiên bạn là người trong cuộc nên hiểu rõ tình hình nhất. Nhưng với những dữ kiện bạn đưa ra thì không thể nói cô ấy có nhân cách kém. Mỗi con người có...
1

Ý kiến của bạn

 
Nếu bạn có những tâm sự cần chia sẻ, hãy gửi vào địa chỉ: changnang@ngoisao.net.
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp