|
Bạn đồng giới đòi kết hôn với tôi
Tôi nhận được lá thư tỏ tình từ chị ấy. Chị ấy còn lên kế họach sẽ cưới tôi làm vợ sau khi thay đổi giới tính khiến tôi thực sự sợ hãi.
Chào chuyên mục. Tôi có một vấn đế rắc rối mà không biết giải quyết thế nào. Mong chuyên mục giúp tôi cách giải quyết. Chuyện là như sau:
Chị ấy là một đồng nghiệp trong cơ quan cũ của tôi và là em gái của sếp tôi. Vào lúc đó, khi tôi vào làm lại công ty thì chị ấy đã làm tại đó rồi (Tôi nghỉ một thời gian vì có chuyện gia đình, trong thời gian này tôi không biết là chị ấy làm tại đó. Khi vào làm việc thì tôi mới biết). Khi đi làm trở lại, tôi thấy chị ấy là người ít nói, ít giao tiếp với mọi người. Vì thế tôi cũng lấy làm lạ, nhưng nghĩ rằng bản tính của chị là như thế. Và tôi làm quen, nói chuyện với chị. Mối quan hệ này chỉ là đồng nghiệp và không hề có vụ lợi. Trong thời gian làm việc, tôi cũng giống như mọi người, vẫn thường rủ nhau đi ăn, mua sắm sau giờ làm việc. Và tôi cũng đã rủ chị ấy đi cùng vì là đồng nghiệp với nhau, thêm nữa thấy chị ấy ít giao tiếp với mọi người nên rủ chi ấy đi cùng để mọi người trong công ty hòa đồng và hiểu nhau hơn.
Từ từ, tôi và chị cũng thân với nhau, và chị cũng đến nhà tôi chơi một vài lần. Nhưng cũng bất đầu từ đây tôi thấy có gì đó không bình thường ở chị. Tôi cũng đã đi uống cà phê với chị hai lần. Lần thứ nhất là với chị tôi, và bạn chị ấy, lần thứ hai là chỉ có tôi với chị ấy. Nhưng cũng từ lần thứ hai này mà tôi cảm thấy linh cảm của mình là đúng. Vào trong quán cà phê, chi không ngồi đối diện với tôi, mà ngồi kế bên tôi như thể là tôi là tình nhân của chị ấy. Tôi bảo chị ấy ngồi đối diện với tôi, tôi không thích chị ngồi như vầy. Nhưng chị bảo ngồi thế này dễ nói chuyện.. Cũng từ đó, chị hay đến nhà tôi chơi, tôi cảm thấy khó chịu, và đuổi khéo chị về, nhưngchị không về và ngồi tại nhà tôi đến 9h-10h mới về. Tôi đã nhiều lần nói với mẹ, khi nào chị ấy đến thì nói tôi không có nhà, nhưng mẹ bảo người ta quý mình nên mới đến chơi, không nên làm thế. Rồi sau đó, chị ấy ít đến công ty vì bận mở công ty riêng. khi khai trương, tôi cũng đến chúc mừng như là một người bạn. Ngày hôm sau, tôi nhận được một lá thư tỏ tình từ chị ấy, chị ấy còn lên kế họach sẽ cưới tôi làm vợ sau khi thay đổi giới tính, tôi thât sự sợ hãi và khiếp sợ con người này (Xin lỗi mọi người, tôi không có ý phân biệt người đồng tính nữ hay khinh miệt gì về người đồng tính). Tôi đã viết thư lại cho chị ấy, rất cứng rắng, yêu cầu chị buông tha cho tôi, yêu cầu chị không được làm phiền gì đến tôi nữa. Tôi cũng nói thêm là trước đó, ngày sinh nhật tôi, chị tặng tôi một cái nhẫn cưới , tôi đã đem trả lại cho chị ấy. Và rồi do bận việc công ty mới, chị cũng ít quấy rầy tôi, và ít lên công ty tôi hơn. Tôi cảm thấy mừng, nhưng chỉ mừng được khoảng 1 năm thì chị ấy lại quấy rầy tôi, gọi điện thoai cho tôi liên tục bất kể giờ giấc, nhà tôi cũng bị làm phiền vì tôi tắt di động thì chị gọi điện thọai bàn đến nhà, đến công ty, tôi đã chửi mắng chị thậm tệ nhưng vẫn không có kết quả. Tôi cũng đã nói chuyện này với sếp của tôi, anh hứa với tôi sẽ vế nói chuyện lại với em gái của anh và gia đình nhưng sự việc cũng không đi đến đâu. Và tôi bắt buộc phải nghỉ việc. Và rồi chị lại tiếp tục đến nhà tôi. Chị viết thư để lại cho tôi, bảo rằng tôi đang ghen vì thấy chị nói chuyện với người khác chứ chị ấy chỉ yêu có mình tôi, lúc này tôi chỉ thất sợ hãi, căm thù, khinh miệt chị thôi.
Mỗi lần chị đến nhà là tôi tránh chị, tôi không gặp mặt, chị ấy đến là nhà tôi đuổi về, cũng không chịu về, tôi phải gọi điện thọai cho bố của chị ấy đề đưa chị về. Bố chị ấy cũng đã đến gặp tôi để hỏi về chị nhiều lần, và tôi cũng đã nói rõ ràng quan điểm của mình, tôi không bao giờ yêu người như vậy, hay là quen chị ấy vì vu lợi, qua lời nói của bố chị ấy thì ông không tin là con gái bị đồng tính mà cho rắng do chị ấy đi ra đường bị té mà bị như vậy, hoặc là do tôi dụ dỗ chứ chị ấy rất ngoan. Tôi thất vọng về điều này. và tôi cũng nhiều lần không muốn nói chuyện với bố chị ấy, thậm chí mẹ chị ấy còn gọi điện thọai cho tôi, yêu cầu tôi đến nói rõ ràng, mắng vào mặt chị ấy để chị ấy tỉnh ra. Tôi từ chối và viết thư cho anh của chị ấy, yêu cầu phải kiềm soát nếu không tôi sẽ báo chính quyền. Và tôi đã gọi 113, công an phường, Họ đều từ chối vì cho rằng chị ấy không gây mất trật tự nên không đến giải quyết. Sau đó, tôi được yên một thời gian. Và bây giờ chị ấy lại tiếp tục đến nhà tôi.
Chiều 30 Tết, đến nhà, gia đình tôi đã đuổi chị về nhưng chị vẫn không về, phải đến khi anh họ tôi đến đuổi về thì mới về. Mùng 2 Tết, chị lại đến và gửi thư rủ tôi đi chơi. 14/2 chị đến tặng tôi một lãng hoa nhỏ, tôi đã đem đi cho người khác, và chủ nhật lại đến nhà. Và chủ nhật tới đây chị sẽ lại đến. Tôi cảm thấy mệt mỏi, mỗi lần chị đến thì tôi lại trốn tránh như kẻ phạm tội. Tôi căm thù và sợ hãi chị ấy. Tôi không biết mình phải làm gì lúc này. Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Truc Nguyen
|