Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business
Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh
Chuyện tình của tôi thật buồn, tôi viết những dòng này muốn nhận được từ các bạn lời động viên, chia sẻ. Tôi 26 tuổi, chưa có gia đình. 3 năm về trước tôi quen anh, anh là sếp của tôi và gấp đôi tuổi tôi, anh đã có gia đình, vậy mà ngay lần đầu tiên gặp, tôi đã có cảm tình.
Những chỉ bảo tận tình trong công việc, những quan tâm đặc biệt của anh đối với tôi (vì tôi mới vào làm việc và là nữ duy nhất trong phòng) khiến tôi đem lòng yêu anh lúc nào không biết. Thời gian cứ trôi đi, tôi đã dành cho anh những quan tâm đặc biệt và anh cũng nhận ra rằng tôi yêu anh. Chúng tôi bắt đầu lao vào một cuộc tình tội lỗi với những buổi tối trong quán cà phê và những lần hò hẹn vượt quá giới hạn. Anh nói rằng anh rất yêu tôi nhưng không thể cưới tôi được vì còn gia đình. Tôi đã rất buồn nhưng không thể nào quên được anh, mặc dù đã cố gắng. Anh không thể cưới tôi nhưng khi bảo chia tay thì anh lại khóc, và tôi không thể kìm lòng được khi thấy những giọt nước mắt của anh. Nhiều đêm anh đã gọi điện cho tôi lúc 2 giờ sáng bảo rằng anh nhớ tôi. Và thế là ngày mai chúng tôi lại bên nhau với những hẹn hò tội lỗi.
Mọi người trong cơ quan đều biết chuyện, anh bị chuyển công tác sang phòng khác nhưng chúng tôi không phải vì thế mà xa nhau, anh ngày càng quan tâm đến tôi hơn. Và mối quan hệ của tôi cứ kéo dài cho đến tận bây giờ. Rồi tình cờ lần vừa đây, vợ anh đã phát hiện ra mối quan hệ, theo dõi và đã bắt gặp chúng tôi trong một lần hò hẹn. Chị đã gặp tôi và hứa sẽ tha thứ tất cả khi tôi chấm dứt mối quan hệ với anh. Tôi đã hứa với chị là sẽ làm được nhưng thực lòng cả hai chúng tôi đều cố gắng quên nhau nhưng không thể. Chúng tôi vẫn hay gọi điện cho nhau và vẫn rất nhớ nhau.
Tôi đã cố làm tất cả để quên anh nhưng không được rồi. Tôi có ý định chuyển công tác về Hà Nội đề được gần gia đình, phần vì để quên anh. Nhưng tôi lại không muốn mất vị trí công việc mà bao người đã từng mơ ước và cũng không thể chịu đựng nổi những giọt nước mắt của anh khi tôi nói chia tay. Hãy cho tôi những lời khuyên, tôi đang bế tắc.
bạn đang sai lầm đấy . đó là sai lầm tội lỗi bạn đang có lỗi với rất nhiều người và với bản thân bạn.
-bạn đang có lỗi với gia đình bố mẹ bạn, chẳng nhẽ bố mẹ bạn mất bao công sức nuôi bạn khôn lớn cho bạn ăn học để bạn có được ngày hôm nay lại...
Thành thật xin lỗi bạn nếu Subject của mình có làm bạn tổn thương. Mình là con trai nhưng có 1 điều là mình ko bao giờ bảo vệ những tính xấu cua con trai chúng mình cả. Mình nói thật sự là người mà bạn đang yêu chắc chắn ko hoàn toàn yêu bạn đâu. Nếu thật sự 2 người yêu nhau, tai sao anh ta ko...
Tôi đọc những lời tâm sự của bạn, tôi thực sự thông cảm. Bơi tôi hiểu:" Tình yêu đích thực" là như nào. Tôi đã từng yêu và được yêu. Và người chồng hiện tại của tôi cũng chính là mối tình đầu sau 10 năm chúng tôi cùng cố gắng vun đắp. Nhưng đã có lần...
Theo tôi, việc bạn có tình cảm với sếp của bạn xuất phát từ sự quan tâm của sếp bạn đối với bạn ngay từ ngày đầu bạn vào làm việc trong cơ quan vì "Cả phòng chỉ có mình bạn là nữ", và trải qua thời gian hình thành nên những ý nghĩ tốt đẹp của bạn về sếp, từ đó...
Chào bạn,tôi đã đọc những tâm sự của bạn,và vì tình cảnh của bạn ma tôi chịu khó ngồi đánh tiếng VIỆT có dấu như thế này,vì tôi đánh rất chậm.Thế này nhé,cái thằng em mà ban đem lòng yêu mù quáng đó đang lợi dụng bạn,,,,,,và khi dòng tâm sự của bạn đc đua lên...
Chào bạn Ngọc!
Đến giờ này bạn còn hỏi mọi người nên làm thế nào sao????
Tôi sẽ chẳng nói câu trả lời mà hàng vạn người đều biết nên phải làm thế nào.
Bạn là người có học và rất may cho bạn, là bạn cũng gặp toàn người có học cả. Nhưng vấn đề...
Phương Ngọc ơi, nếu em là người biết tự trọng thì em biết mình phải làm gì rồi đấy. Cái mà em đang có không phải là tình yêu thật sự đâu, chẳng qua em chỉ muốn mau chóng có được một người đàn ông thành đạt, danh giá, muốn chiếm đoạt địa vị của vợ anh ấy...
Qua tâm sự tôi xin được chia buồn cùng bạn - Trong CS ai cũng cần có TY, nhưng bạn là người không được may mắn trong truyện này
TY đến từ hai phía- Điều trước tiên tôi thấy bạn cũng có lỗi trong truyện này, vì anh ta đã có GĐ và công việc ổn định nhưng truyện đã lỡ ta...
Câu chuyện của bạn cũng là một chuyện xảy ra rất nhiều trong cuộc sống. Toi nghĩ rằng bạn cần có 1 quyết định đúng đắn. Thật ra trong chuyện này không có lời khuyên, mà tất cả là sự cố gắng của bản thân để đối mặt với sự thật, và hướng tới tương lai. Cuộc sống gia...
Thật tồi tệ khí vẫn còn tồn tại nhwưng ngưòi như bạn trên xã hội.Tôi khoong phải là người cự đoan. Nhưng không có nghĩa tôi cảm thấy thương bạn.Quả thật tôi rât khâm phục vợ của anh ấy.Chị ấy là 1 ngưoqwì điềm đạm.Có lẽ vì điều đó nên anh ấy khhông thể bỏ...
Ngọc Phương thân. Tôi rất đồng cảm với tình cảnh của bạn. Bởi vì chính bản thân tôi cũng đang rơi vào hoàn cảnh đó. Tôi đã lao vào tình yêu tội lỗi. Nhưng sau những lần lén lút vào khách sạn, tôi cay đắng nhận ra mình chỉ là một thú tiêu khiển của người đàn ông tham lam....
Ngọc thân mến !
Khi ngồi đây đọc được những dòng tâm sự của bạn mình thấy câu chuyện của bạn thật buồn và mình có thể tâm sự với bạn được không?
Là một người con gái khi đến tuổi trưởng thành ai cũng muốn tìm cho mình một người bạn trai tốt nhưng chuyện...