Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Thứ ba, 17/5/2005, 12:08 GMT+7

Dần đến sự đổ vỡ

Có thể nói tôi và anh yêu nhau ngay từ ngày đầu quen nhau. Sau năm tháng quen nhau qua mạng chúng tôi được gặp nhau khi anh trở về Việt Nam. Tình cảm của chúng tôi dường như sâu nặng hơn khi đã công khai trước hai bên gia đình.

Và rồi ngày anh đi cũng đã đến sau ba lần ở bên nhau. Anh đi để lại cho tôi lời hứa một năm nữa sẽ trở về để đi đến hôn nhân với tôi. Anh vẫn gọi điện cho tôi và mọi việc vẫn tốt đẹp chỉ còn chờ đợi ngày anh trở về mà thôi. Phải nói thật lòng mình rằng mặc dù rất yêu anh nhưng tôi dường như không có niềm tin với đàn ông nói chung và với anh nói riêng (Vì tôi đã một lần vấp ngã trong hôn nhân rồi. Tôi đã ly hôn trước ngày gặp anh một năm).

Cũng chính vì không còn niềm tin với đàn ông nên tôi đã lấy một nickname khác để nói chuyện cùng bạn của anh nơi anh đang sống bây giờ để hiểu thêm về cuộc sống của anh trên đất người. Đến một ngày tôi đã vô tâm khi lại nói chuyện với anh bằng chính nickname đó. Rồi anh tức giận và hỏi thì tôi không nhận đó là mình. Anh nói tôi đã nói dối anh trong khi anh chưa một lần dối tôi điều gì. Sau một tháng trôi qua anh không hề liên lạc cho tôi nữa. Tôi cũng đã gọi cho anh nhưng anh không thèm nghe máy. Đến lúc này tôi cảm thấy thật đau buồn vì tình cảm của tôi dành cho anh không phải là ít.

Bây giờ tôi phải làm sao để chúng tôi trở về những ngày đầu đây? Tôi làm vậy có xúc phạm đến anh nhiều quá không? Anh đối với tôi như thế có quá đáng với tôi lắm không? Tôi có cảm giác tình cảm của chúng tôi đang dần đến sự đổ vỡ. Những lúc nghĩ tới điều này tôi có cảm giác hận thù anh vô cùng và cũng thật đau đớn trong trái tim nhỏ bé của tôi. Trong lúc này, tôi thật bối rối và không biết sẽ phải làm thế nào cho đúng. Hãy cho tôi một lời khuyên để tôi có thêm nghị lực sống tiếp những ngày còn lại. Tôi xin được chờ tin của tất cả mọi người tham gia trên diễn đàn này.

Mít Ướt

 
Các ý kiến cùng chủ đề (9)
1. Yêu nhau phải thông cảm (21/7/2005)
Tôi có thể hiểu được phần nào tâm trạng của bạn lúc này. Bạn là người đã từng bị mất lòng tin trong hôn nhân, và lẽ ra khi đến với bạn anh ý phải hiểu điều đó. Tôi cho rằng , việc bạn nghi ngờ cũng là điều rất bình thường khi 2 người ở xa nhau như vậy. Bản thân anh ta...
2. Khi yêu, chuyện lớn thành nhỏ (28/5/2005)
Ban than men, ban co bao gio nghi den kha nang day chi la cai co de nguoi ta chia tay ban ko? toi cung da tung la 1 chater, da tung lam quen voi nhieu ban be tren mang va cung biet nhieu chuyen ve cac moi quan he tren mang. Theo y toi, tat nhien toi khong hy vong dieu nay la dung, anh ay da thay doi y dinh muon xay dung moi quan he ben vung...
3. Không thể lảng tránh (20/5/2005)
Toi thay anh y co y tu muon rut nlui nen moi vien vao ly do ban lay nick do de chia tay voi ban, chu thuc tinh day khong phai la noi doi. Thuc chat ban chi co y tot la muon tim hieu anh y nhieu hon thoi, chu khong he co y doi lua gi. Toi nghi thoi gian 2 ban gap nhau qua it, va cung chua du de ban hieu het ve con nguoi cua anh ay...
4. Trả lời câu hỏi (20/5/2005)
Tôi nghĩ trong quan hệ giữa con người với con người nói chung, để xác định được mối quan hệ mà mình đã có hoặc đang có là phù hợp hay không phù hợp không phải ngày một ngày hai mà cần phải có một quá trình, một thời gian cần thiết để biết nó thuộc loại nào? Cần trả lời...
5. Lối sống khác nhau (19/5/2005)
chào bạn Tình yêu qua mạng thật lãng mạng phải không bạn ? Nhưng trên đó chỉ là những lời nói thôi còn để hiểu được nhau ngoài thực tế không đơn giản. Hai bạn đã quen nhau trên mạng 5 tháng đã hiểu được nhau qua những dòng tâm sự nhưng không thể hiểu được tính...
6. Thời điểm chứng tỏ (18/5/2005)
Mít Ướt mến, Tôi có thể hiểu phần nào tâm trạng của bạn hiện giờ. Bạn đừng có quá lo lắng như thế. Bạn nên biết rằng, đây chính là cơ hội để bạn biết được anh ấy có thật lòng với bạn không. Nhưng có một điều tôi cũng phải nói rằng,...
7. Có sự hiểu nhầm (18/5/2005)
ban co le gio nay cung dang giong tinh trang cua minh luc nay,ban biet khong,minh cung co chung nhu ban day.nhung bang moi thoi gian nhu vay minh deu nghi khong biet phai lam sao,minh nghi nhieu roi minh cu hay song mot cuoc song that suco ich-minh hay cu lac quan nhieu len.boi minh nghi con nguoi cung co luc nhu the nay the khac,nhu nguoi xua thuong noi'song co khuc,nguoi co luc' nen vy vay cho den...
8. Cần có thời gian (17/5/2005)
Khi yêu nhau người ta cần có thời gian để tìm hiểu, chia sẻ, rồi mới tiến tới hôn nhân. Hôn nhân là chuyện của cả đời, vì vậy cả hai cần có đủ thời gian để tìm hiểu nhau. Theo những gì bạn kể thì thời gian 2 bạn ở bên nhau là không nhiều, chỉ có 3 lần gặp nhau trực tiếp, còn...
9. Thẳng thắn nhận lỗi (17/5/2005)
Chào bạn, Bạn có lý do và bổn phận phải "kiểm tra" cuộc sống của bạn trai mình trước một quyết định quan trong là hôn nhân, nhất là khi bạn định "qua đò" lần thứ hai! Tuy nhiên đúng là bạn đã xử sự không khôn khéo gây tổn thương tới người bạn của mình, trong...
1

Ý kiến của bạn

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp