Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Thứ ba, 27/3/2007, 09:45 GMT+7

Đường Điện Biên Phủ

Điện Biên Phủ là con đường chính từ phía Bờ Hồ dẫn tới khu vực Lăng Bác và Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, có lẽ vì thế mà từ thời bao cấp trở về trước, phố hầu như không có cửa hàng buôn bán.

Nhưng từ khoảng đầu những năm 90, một đoạn từ đầu phố kéo dài gần 100 m đến ngã ba với đường Lê Duẩn, tự dưng hình thành một tụ điểm cà phê phía dãy số chẵn. Trên dưới chục quán cà phê sát kề nhau, có đợt các biển hiệu cùng do một nhãn hiệu chè vàng tài trợ, khiến cho cả đoạn phố thêm nổi bật.

Lúc nào dãy quán này cũng đông, khách ngồi thành dãy dài trên vỉa hè, thêm một dãy dài xe máy xếp ngay trước mặt khiến cho không khí thư thái ấy càng đối lập với dòng xe dòng người lúc nào cũng như vội vã ngay trước mặt.

Theo thời cuộc, dãy cà phê đó giờ đã bị thu gọn lại chỉ còn một quán, tất cả đã nhường chỗ cho một siêu thị điện thoại di động và một cửa hàng bán xe máy rộng lớn. Kế đó cũng có một siêu thị màn hình LCD và một siêu thị điện thoại khác nữa. Thêm bên dãy số lẻ đối diện cũng có một cửa hàng điện thoại Nokia lớn cùng một vài cửa hàng thời trang thể thao.

Với vỉa hè rộng rãi, hai bên đường là các dinh thự phong cách kiến trúc châu Âu, Điện Biên Phủ là một con đường lý tưởng để dạo chơi
 
Vậy là từ một con phố vốn không buôn bán, theo thời cuộc, đoạn đầu phố Điện Biên Phủ giờ đây đã trở thành một tụ điểm dịch vụ đáp ứng cho nhịp sống đương đại năng động và luôn đổi thay.

Và thật thú vị nếu biết rằng chỉ cần đi quá về phía cuối phố một vài trăm mét, sẽ bắt gặp một dãy quán trà Dilmah, cùng ở bên dãy số chẵn, đối diện với một dãy biệt thự Pháp được dùng làm đại sứ quán và nhà riêng của một số Đại sứ. Trước cửa dãy quán này là một vỉa hè rộng rãi. Cả quãng phố rộng dài, thoáng đãng lại nhiều cây nên lúc nào cũng đầy gió. Quanh năm, nhất là mùa hè, đây là một nơi lý tưởng để "tám" cùng bạn bè hoặc bàn công chuyện một cách nhẩn nha...

(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)

 
Chia sẻ cảm xúc của bạn qua những bức ảnh đẹp về các địa danh, thắng cảnh bạn từng đi qua tại địa chỉ: choigi@ngoisao.net 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp