Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết).
Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Vitamin cho tâm hồn
Gia đình thương yêu
Việt Nam của tôi
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Thể thao

 Bài nhiều comment Tiếp
Cao sơn lưu thủy
Hãy thức dậy trước lúc bình minh
20 lần/ngày
Viết cho em 
 
Thứ năm, 22/10/2009, 10:24 GMT+7

Cảm ơn bạn và vài lời tâm sự

- Ngoc (Leminhngoc2006@yahoo.com.vn)

Tôi là một người đàn ông 38 tuổi, nhìn vẻ bề ngoài người ta có thể cho tôi là một người đàn ông may mắn, thành đạt, có nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con khôn, có một vị trí tạm được trong xã hội. Nhưng thực sự ít ai hiểu được tôi đã phải vất vả phấn đấu như thế nào trong 20 năm qua. Và có một điều thật lạ là giờ đây tôi lại không có được niềm tin mạnh mẽ như trước đây.

Khoảng gần 20 năm trước khi tôi còn là một cậu thanh niên nghèo khổ, tay trắng, đã trải qua nhiều sai lầm, thất bại trong cuộc sống thì tôi lại có một ý chí, một niềm tin mạnh mẽ vào bản thân mình, vào tương lai tốt đẹp của mình và nhờ niềm tin ấy mà tôi đã vượt qua được những thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời mình (nói vắn tắt thì tôi đã một lần bị cho thôi học trả về địa phương do học kém (thời sinh viên), đến khi tốt nghiệp một trường ĐH khác thì thất nghiệp nằm nhà hơn một năm trời, lúc đi làm lại 2 lần bị đuổi việc (do cá tính "khó bảo" của mình). Trong khoảng thời gian đó có 2 năm trời tôi bị trầm cảm. Trong những lúc tuyệt vọng nhất tôi vẫn tự nhủ bằng câu hát của Trịnh Công Sơn: "Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng..." và tôi vẫn tin tưởng ở tương lai tốt đẹp của mình mặc dù vào thời kỳ đó mọi người xung quanh đã nhìn tôi bằng con mắt thương hại.

Giờ đây khi đã có một chút gì đó trong tay thì những việc xảy đến với tôi, những quan điểm khác biệt của những người xung quanh nhiều lúc làm cho niềm tin, ý chí của tôi bị lung lay dữ dội, nhiều lúc tôi tự hỏi mình: "Có phải quan điểm sống của mình là sai chăng? Có phải mình là người thật thà, gàn dở, dại dột như người ta nghĩ chăng?".

Đêm qua tôi đã thao thức, suy nghĩ lại cuộc đời mình và nhận ra rằng những quyết định đúng đắn, sáng suốt nhất của mình để dẫn đến thành công ngày hôm nay hầu hết đều là những quyết định trái với lối suy nghĩ thông thường của người đời, đều là những quyết định bị người xung quanh dè bỉu và thầm cho là "dở hơi", để từ đó tôi có thêm niềm tin vào bản thân mình, tin tưởng vào sự đúng đắn của mình. Tôi sẵn sàng hành động và sẵn sàng trả giá cho hành động của mình, và tôi cho rằng tất cả những người thành công đều là những người có niềm tin sắt đá vào bản thân mình, và tôi sẽ cố gắng để luôn là một người như vậy!!!

Sáng nay tôi vào mạng gõ vào Google hai chữ: "niềm tin" và đọc được ngay bài viết này, cảm ơn bạn vì bài viết đã nói hộ tôi tất cả những gì tôi đã nghĩ và muốn nói về chủ đề này!

 
Phản hồi của blogger về bài viết (1/11)
2. Mình đang rơi vào tình trạng mất niềm tin (22/10/2009)
3. Niềm tin (22/10/2009)
4. Hay quá (22/10/2009)
5. Bài viết hay quá! (22/10/2009)
6. Chỉ cần có niềm tin (22/10/2009)
7. Dòng chia sẻ (22/10/2009)
8. Đồng cảm (22/10/2009)
9. Tôi cần niềm tin (22/10/2009)
10. Cảm ơn bạn Uyên Hân (22/10/2009)
11. Niềm tin (22/10/2009)
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 
Góc bình luận
Độc giả có thể chia sẻ suy nghĩ, nhận xét về các bộ phim, cuốn sách, tiểu thuyết, vở kịch, ca khúc, show truyền hình... mình yêu thích ở mọi thể loại tới địa chỉ email: hautruong@ngoisao.net
Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp