Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết).
Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Vitamin cho tâm hồn
Gia đình thương yêu
Việt Nam của tôi
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Thể thao

 Bài nhiều comment Tiếp
Cao sơn lưu thủy
Hãy thức dậy trước lúc bình minh
20 lần/ngày
Viết cho em 
 
Chủ nhật, 18/10/2009, 06:00 GMT+7

Thiên vị con gái

Nói đến thiên vị, người ta thấy ngay sự không công bằng. Nhưng nếu thiên vị... con gái thì có thể được châm chước không?

SG Jul

Con gái là một phần của mẹ, mẹ soi vào con từng ngày, từ lúc con mới sinh tới lúc con lớn khôn để thấy hình bóng của mình, phát hiện và khám phá những điều mình chưa từng biết.

Mẹ mong con gái có những gì mẹ không có được, không làm được, mẹ có con gái dường như được sống hai lần của một cuộc đời.

Mẹ tự hào vì có con trai, có chỗ dựa vững chắc cho nếp nhà sau này. Nhưng mẹ cũng tự hào vì con gái làm nên nét duyên mềm mại, đáng yêu cho ngôi nhà. Nếu con trai là cơ sở hạ tầng, là kiến trúc thì con gái là nội thất, là phong cách ngôi nhà.

Cái kết cấu sẽ tạo được ấn tượng ban đầu, rồi có thể không cần để ý nhiều nữa, còn phong cách và kiểu bày trí thì hiện hữu hàng ngày, khiến ta phải nhớ, phải thương và không ngừng chăm chút.

Yêu con trai nghĩa là tạo cho con một thể chất mạnh khỏe, cường tráng, một vốn hiểu biết tri thức tốt và lẽ sống đẹp, một tâm hồn khoáng đạt, quảng đại và nhân hậu. Còn thương con gái gắn liền với sự dưỡng dục nâng niu từng chút, từng ly, để kết tinh lại con gái có được sự chuẩn bị kỹ càng nhất, tốt nhất, sẵn sàng bước đôi chân vào đời với bao trách nhiệm và nghĩa vụ nặng nề nhiều đời nay đã được mặc định cho người phụ nữ ở phía trước.

Chẳng biết so sánh như vậy có khập khiễng lệch lạc không, nhưng hình như sự thiên vị đã nằm tiềm ẩn đâu đó trong lòng mẹ và cả ba nữa. Kể từ khi biết có một sinh linh X hiện hữu trong cơ thể mẹ, sự thiên vị này cũng đã được chào đời và nuôi dưỡng theo con từng ngày. 

Thiên vị con gái, cũng dễ dàng được con trai chấp nhận không chút hờn ghen, vì tự thân con gái cũng tạo nên được vẻ đáng yêu riêng, làm các anh muốn chở che, nâng đỡ. Ở trường hợp con gái là chị chắc khó hơn một chút, nhưng với vai trò làm chị, chắc chị gái cũng đủ... khôn khiến em tâm phục khẩu phục.

Thiên vị con gái, không có nghĩa là nuông chiều vô lối, tạo nên những suy nghĩ tự tôn vai trò công chúa. Yêu thương con, làm cho mọi người yêu thương con, mẹ còn phải ghi nhớ trách nhiệm dạy con biết yêu thương mọi người, làm cho mọi người yêu quý mình bằng chính con người mình.

Trừ những trường hợp ngoại lệ, cha mẹ vì quá yêu thương con gái mà thiên vị thái quá dẫn đến bất công giữa con trai, con gái, vô tình làm con gái trở nên ích kỷ, còn lại đa số những người con gái lớn lên trong sự yêu thương của cha mẹ và anh em đều nữ tính, nhân hậu, tự tin, dễ làm mọi người cảm mến bởi bản năng phụ nữ được phát huy tối đa trong môi trường thuận lợi và tốt đẹp này.

Cầu mong cho tất cả con gái/phụ nữ trên đời này đều có một xuất phát điểm, một tuổi thơ, một cuộc sống và tương lai tốt đẹp nhất, như mong ước.

 
Phản hồi của blogger về bài viết (0/5)
1. Nhớ mẹ (3/11/2009)
2. Thèm có con gái (23/10/2009)
3. Tình mẫu tử (23/10/2009)
4. Tự hào con gái (22/10/2009)
5. Hay quá (19/10/2009)
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 
 
Góc bình luận
Độc giả có thể chia sẻ suy nghĩ, nhận xét về các bộ phim, cuốn sách, tiểu thuyết, vở kịch, ca khúc, show truyền hình... mình yêu thích ở mọi thể loại tới địa chỉ email: hautruong@ngoisao.net
Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp