| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ năm, 17/9/2009, 11:32 GMT+7 |
|
|
Khó khăn hơn chị
- phuong (nhoyeudoi@gmail.com)
Em cũng giống chị, cũng đang "cảm" trước một người ít hơn mình 3 tuổi. Em ấy đang đi học cấp 3, còn em là sinh viên đại học. Bọn em ở 2 nơi khác nhau nhưng lúc nào em cũng nhớ về em ấy. Em ấy có lần đã thú nhận với em rằng đã rất thích em, nhưng em ấy không vượt qua được những trở ngại phía trước nên bọn em chia tay.
Sau ngày chia tay ấy, em rất đau khổ, vẫn rất nhớ, rất yêu. Khi em hỏi em ấy có nhớ em không, em ấy bảo là "nhớ làm gì, không nhớ". Có lẽ chị sẽ rất buồn nếu chỉ là bạn thôi nhưng nó có thể nó là một sự lựa chọn tốt, dù sao cũng đau khổ chị hãy cứ đi theo tiếng gọi trái tim đấy!
|
|
|