| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ năm, 3/9/2009, 11:30 GMT+7 |
|
|
Gửi HOÀNG YẾN ANH
- khanh (ngockhanh1405@yahoo.com)
Chào bạn! Đọc xong bài viết của bạn mình không kìm được nước mắt và bùi ngùi nhớ lại kỷ niệm của mình và cha. Mình cũng từng có một người cha vĩ đại như thế nhưng mình không mai mắn bạn ạ. Năm 12 tuổi thì cha mình mất cũng không hiểu vì sao vì sau một đêm cha mình ngủ và mãi mãi không bao giờ thức dậy nữa. Thật đau khi mình cũng ngủ bên cạnh cha nhưng lại không biết gì, và nỗi đau đó đã theo mình suốt 12 năm sau và đến muôn đời.
Đọc bài viết của bạn mình hiểu bạn đang chìm trong hạnh phúc tình cha. Mình cầu chúc cho bạn mãi mãi được bình yên và hạnh phúc như thế, bạn nhé.
Bye
|
|
|