| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ bảy, 29/8/2009, 15:01 GMT+7 |
|
|
Nắm tay để gần nhau hơn
- ha (hadangthu2003@yahoo.com)
Giống nhà em thế! Hai vợ chồng rất thích nắm tay nhau khi đi ngủ nhất là lúc nào cảm thây hình như hai đứa đang xa xa nhau nên một cái nắm tay để gần nhau hơn, ấm áp hơn. Sống với nhau 5 năm rồi nhưng mỗi lần nắm tay chồng em vẫn có cảm giác thấy yêu chồng kỳ lạ.
Nhiều lúc ghét nhau là vậy nhưng chỉ cần cái nắm tay là có thể bỏ qua những cái tức vẫn nghẹn trong cổ. Cần lắm những cái nắm tay như thế chị Mai nhỉ?
|
|
|