| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ bảy, 29/8/2009, 13:01 GMT+7 |
|
|
Cha thương nhớ
- loan (lantim_nho25@yahoo.com)
Cha biết không gần môt năm trôi qua con không được gặp cha. con nhớ cha nhiều lắm, con ước lại có một ngày được cha đến đón như ngày xưa. Con sẽ ngồi phia sau ôm cha thật chặt và không để cha đi như thế.
Cha biết không đêm đêm con mơ thấy cha rồi con lại khóc. Mỗi khi về nhà con chi mong điều đó không phảilà sự thật, con rất sợ không giám tin. Cái ngày định mệnh đó đã mang cha di mất. Cha là niềm hạnh phúc của con.
|
|
|