| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ ba, 25/8/2009, 15:05 GMT+7 |
|
|
Gửi đến Bích Trâm
- zhangliguang (zhangliguang2008@gmail.com)
Hi, Trâm! Mình vừa đọc bài viết của bạn. Bài viết này được đăng vào ngày tháng 6 nhưng đến tháng 8 rồi mình mới có dịp đọc một bài viết hay như thế. Bạn là một cô gái rất đáng khen ngợi trong thời buổi năng động, hiện đại như bây giờ, chắc chắn là rất khác với cách sống của những cô gái trẻ hiện nay. Bạn đã không để cuộc sống này lặng lẽ trôi qua một cách vô ích, bạn đã khơi dậy nó bằng chính tâm hồn và sự tươi trẻ của mình.
Đọc xong bài viết của bạn, mình cần phải cập nhật thêm để áp dụng vào trong cuộc sống hằng ngày vì trong cuộc sống của mình, mình cảm thấy sao nó tẻ nhạt và buồn chán quá. Không biết là những lời comment này Trâm có nhận được không? Và nếu như có một ngày nào đó tình cờ Trâm đọc được những dòng suy nghĩ này, hãy liên lạc với mình qua Mail nhé, mình cần một người bạn như Trâm vậy để làm cuộc sống này sôi động như bài viết của Trâm vậy!
Thân ái và hẹn gặp lại.
|
|
|