| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ bảy, 11/7/2009, 13:37 GMT+7 |
|
|
Tôi thấy trách bạn
- Nguyễn Thị Mộng Thuyền (cay_thuyen86@yahoo.com)
Ba má tôi cũng là những người ít chia sẻ tình cảm với con cái. Cũng có một thời gian tôi thầm trách ba má. Nhưng càng lớn, tôi hiểu những thứ ba má làm cho chi em tôi. Những thứ tình yêu mà đâu cần phải nói bằng lời. Bạn ích kỷ và tệ lắm!!
Tôi tự hào vì tôi nghĩ, tôi tốt hơn bạn về mặt này. Bạn đã làm được gì cho ba má bạn đâu. Bạn hiểu mẹ bạn chịu nhiều đau khổ,nhưng lại không thể san sẻ niềm đau khổ đó với mẹ bạn.
Bạn đã làm gì để mẹ bạn không thể an tâm, tin tưởng vào con cái. Bạn tệ lắm, bạn biết chứ!!!
|
|
|