| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ sáu, 10/7/2009, 12:28 GMT+7 |
|
|
Xin lỗi anh em đang ngoại tình
- Ngô Văn Linh (linhcr2002@yahoo.com)
Chào em!
Lời tâm sự của em không biết chồng em có biết đến hay không? Nhưng nếu anh ấy biết được sẽ thông cảm và chia sẻ với em, đây cũng chỉ là chuyện gia đình không có vấn đề gì lớn lao hết. Cái quang trọng nhất là em phải làm thế nào cho chồng biết và hiểu em hơn. Về gia đình cha mẹ bao giờ cũng cho mình là nhỏ không hiểu gì, nhưng có một đều mà em phải hiểu là họ bao giờ cũng là cha mẹ. Em có gia đình rồi mai sau em cũng sẽ giống cha mẹ bây giờ.
Thôi chào em nhé anh vô tinh đọc được lời tâm sự của em và cũng gởi cho em mấy dòng này và em phải có gắng lên đừng để chứ ngoại tình trong đầu nữa.
Chào em.
|
|
|