| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ năm, 9/7/2009, 22:46 GMT+7 |
|
|
Bố nó - Mẹ nó
- Thanh Thảo (thaotran2311@gmail.com)
Mình comment chỉ vì mình thích cái từ Bố nó- Bu nó của bạn :) Mình cũng đang gọi một người là Bố nó và đc gọi lại là Mẹ nó chứ ko phải Bu nó,dù tụi mình ko phải vợ chồng tình nhân lại càng ko nhưng mình yêu lắm mỗi khi đc gọi như thế!Ít khi nào mình kêu anh ấy bằng Anh toàn gọi Bố nó thôi ^.^ nhưng tình yêu ko có tuổi càng ko phải qua cách xưng hô,tình yêu nằm trong mắt nhau cơ!
|
|
|