| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ tư, 8/7/2009, 20:52 GMT+7 |
|
|
Đồng cảm
- jannyle (glassrose_le@yahoo.com)
Thank bài viết của bạn nhé. Mình cũng bước vào 22 rồi mà vẫn chưa định hình được con đường mình sẽ đi. Đã có lúc mình biết thế nào là say mê, biết thế nào là sự tán thưởng, nhưng rồi tự nhiên mình thấy bất mãn với bản thân, bỏ bê mọi thứ, buông trôi những hoài bão, lúc nào cũng chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực và căm ghét chính mình. mình đang muốn "tìm một con đường, tìm một lối đi".
|
|
|