| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ ba, 7/7/2009, 14:37 GMT+7 |
|
|
^^
- halfmoon (phithienholy_fox@yahoo.com)
Cái nhìn của bạn khá hay đấy dù có đôi chỗ mình không thích cho lắm vì hơi vô lý. Nguyên nhân việc kẹt xe chính là do chúng ta thôi chứ phải ai xa lạ đâu. Đô thị này phát triển ngoài tầm kiểm soát là do con người chứ do ai? Uhm! Đôi khi vì những việc như thế con người ta mới đánh rơi lớp mặt nạ của mình và có câu trả lời cho câu hỏi muôn thuở: "Tôi là ai?". Không phải vậy sao?
Cách chúng ta cư xử khi gặp những chuyện như vậy chính là cái bản chất thật mà đôi khi có nhiều người cố gắng che dấu đấy! (^^ chỗ này thì tôi nghĩ giống bạn đấy ^^). CÒN CHUYỆN KẸT XE (biết rùi khổ lắm nói mãi), TRƯỚC KHI NÂNG CẤP CÁC TUYẾN ĐƯỜNG VÀ ĐIỀU PHỐI LẠI LƯU THÔNG THÌ CHỈ CẦN 2 CHỮ "Ý THỨC" THÔI LÀ SẼ BỚT ĐI PHẦN NÀO SỰ RẮC RỐI THÔI!
Tôi thì thấy quan trọng là cái cách con người ta nhìn nhận, suy nghĩ và đánh giá sự việc thôi!
|
|
|