| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ ba, 7/7/2009, 12:37 GMT+7 |
|
|
Bàng hoàng, hẫng hụt...
- Bùi Thiên Lan (thienlan1704@yahoo.com)
Tôi là một người mê âm nhạc và nhờ đó tôi biết tới đạo diễn H.P.Điền. Những lần xuất hiện của anh trên sân khấu luon để lại cho tôi những ấn tượng sâu sắc vì sự mộc mạc nhưng lạc quan đầy sức sống với những nụ cười mang đậm dấu ấn của a. Tôi thực sự bàng hoàng và cảm thấy hẫng hụt khi hay anh mất, tôi xót xa khi một đạo diễn tài năng như anh đã ra đi mãi mãi, khi mà những trăn trở của anh còn đầy ắp, dở dang. Tôi chẳng biết nói gì lúc này, cầu chúc cho anh được siêu thoát và luôn nở nụ cười ở cõi xa xăm. Làng âm nhạc VN sẽ còn nhắc mãi tên anh như một lời tri ân vì sự có mặt của anh trên cõi đời này và niềm thương tiếc. Vĩnh biệt anh!
|
|
|