| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ hai, 6/7/2009, 10:31 GMT+7 |
|
|
Bài viết hay lắm
- Việt Hà (nicesmile204@yahoo.com)
Sao mình thấy toàn là con trai là những người phản bội trước,ai cho họ những cái quyền đó chứ... nhưng chắc có lẽ con gái quá yếu lòng... bài viết của bạn hay lắm, mình cũng giống vậy, đọc bài viêt mình như có thêm một sức mạnh để tiếp tục sống vui vẻ mỗi ngày.
Mình cũng quá tin yêu và rồi thất vọng. Có lẽ bây giờ mình cũng đang đợi một tình yêu thực sự chứ không tìm nữa và mình mong lần này tình yêu đó sẽ ở mãi với mình. Đừng bao giờ ra đi khiến mình phải buồn nữa.
|
|
|