| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ ba, 30/6/2009, 17:11 GMT+7 |
|
|
Trở lại!
- Thu Hằng (hoacat5362@gmail.com)
Bạn làm tôi nhớ lại ngày trước, nhà tôi có hai cây ổi không phải ở vườn ổi mà nó ở khu đất khác của ông tôi. Nhà tôi có hai anh em một cây ổi ngon và một cây không được ngon lắm. Hai anh em tôi mỗi khi đi học về đều trèo lên cây ăn đến nỗi phải chia nhau từng cây một ai cũng thích cây ngon hiii, cuối cùng phải chơi oản tù tì và tôi thắng một niềm vui khôn tả vui vì thắng chứ không thích nhường cây ngon.
Bây giờ vườn ổi và hai cây ổi của ông tôi không còn cũng như ông tôi vậy, một cảm giác buồn ùa về. Cảm ơn bạn nhiều đã cho tôi nhớ lại cái ngày xưa ấy.
|
|
|