| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ ba, 30/6/2009, 14:55 GMT+7 |
|
|
Tuổi yêu
- thuy (ngocthuy251186@yahoo.com)
18, 20, 22,... n tuổi cũng là gì đâu. Tôi 18 thì trong sáng, mộng mơ; với những dự định cho tương lai, cho một tình yêu nào đó với một ai đó. Tôi 22 sự trong sáng, mộng mơ dường tan chảy dưới cái nắng gay gắt của một buổi trưa hè. Thay vào đó là những nỗi lo toan, lo cho công việc, lo cho gia đình, và cho cá cái được gọi là hạnh phúc tương lai. 18, quyết định đến một cách chóng vánh và ra đi cũng một cách chóng vánh 22, có khi mất ngủ cả đêm, hay là những tiếng thở dài, trăn trở ... khi nghĩ được lối thoát lại nghĩ xem liệu nó có hợp lý chưa ...
Thế đấy, sự khác nhau của tuổi tác là thế ... nhưng ở đâu đó có câu nói khi nhận ra cần thay đổi thì hãy làm mà đừng suy nghĩ dông dài, kẻo nó vụt qua rồi lại ngẩn ngơ kiếm tìm.
|
|
|