| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ hai, 29/6/2009, 22:51 GMT+7 |
|
|
Chị có thể làm tan nát một gia đình đấy
- Clover (hongtran411@gmail.com)
Tôi và anh chưa hề nói từ "yêu", bởi đôi khi "yêu có cần cứ phải nói", và khi đi bên cạnh cuộc đời nhau tại sao phải lý giải như thế nghĩa là sao, thế nào? Chỉ là biết thế để đủ với cuộc sống mỗi người bởi khi yêu, khi là bạn cũng luôn là "cần có nhau" mà. Chị nói thế không khác nào chị đang khẳng định rằng mình đang yêu. Một tình yêu khác dành cho một ngừời đàn ông khác ngoài chồng mình....
Chị biện hộ cho mình và mối tình đầu của chị nhiều quá. Chị ích kỷ thật đấy. Có bao giờ chị nghĩ cho chồng mình và vợ của "anh" không? Nếu cô ấy biết được thì sao, chị có thể làm tan nát một gia đình đấy. Đừng bao giờ nghĩ là rằng họ không thể biết, cây kim trong bọc thì cũng có ngày lòi ra thôi.
|
|
|