| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ năm, 25/6/2009, 08:58 GMT+7 |
|
|
Thênh thang và bình yên
- simple (simple932002@yahoo.com)
Quãng thời gian này mình thấy mệt mỏi. Chẳng muốn bước tiếp. Muốn tạm dừng một chút thôi, chỉ một chút thôi mà sao khó quá. Thèm một cảm giác thanh thản. Muốn tạm trốn đến một vùng đất lạ, một mình tĩnh tại.
Để không còn phải vướng bận nghĩ suy. Để khóc một trận thỏa thích, trút bỏ hết những gì ấm ức chất chứa trong lòng. Để không phải gồng mình lên cười nói vui vẻ cả ngày như bây giờ. Để thấy lòng thênh thang và bình yên.
|
|
|