| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ tư, 24/6/2009, 15:30 GMT+7 |
|
|
Từ bạn "đọc để tự an ủi"
- Minh ng (jennyng@yahoo.com.au)
Có lẽ tôi không bắt kịp cuộc sống hiện đại nên tôi cảm thấy rất đau lòng nếu chồng mình thỉnh thoảng lại cần chia sẻ tâm tình với người yêu cũ. Nếu thật sự ông xã của chị cảm thấy việc chị thỉnh thoảng liên lạc với người yêu cũ để tâm sự là chuyện bình thường thì quả thật tôi xin chúc mừng vì chị đã có một người chồng tuyệt vời cũng như chị. Bởi vì tôi tin chị cũng sẽ cảm thấy rất bình thường nếu chồng chị cũng thỉnh thoảng liên lạc với người yêu cũ để tâm sự đôi điều. Cám ơn bài viết rất dài chị dành cho tôi.
|
|
|