| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
|
|
 |
| Thứ tư, 24/6/2009, 08:54 GMT+7 |
|
|
Chia sẻ
- Ngọc Trâm (bankmanager_2008@yahoo.com)
Đọc bài viết của bạn, mình liên tưởng rất nhiều đến bản thân và hầu như mình đã trải qua những cảm giác đó. Có lẽ đó là một triết lý, nếu không nói đó là một quy luật cuộc sống! Mình cũng đang có một cảm giác sợ rất giống bạn, sợ mất đi cảm giác yêu thương và dần dần trở thành người vô cảm vì đã quá nhiều lần mình đứng dậy sau khi hụt hẫng và mỗi lần như vậy cảm giác yêu thương mất dần và thay vào đó là sự vô tình, tình yêu thương đối với gia đình và tình yêu dành cho một người đã bị họ đáp lại một cách phủ phàng.
Giờ thì không dám tin và cũng không dám nhận khi nó đến. Và "Có lẽ vài năm sau, khi đã già dặn hơn và bắt đầu mệt mỏi với chính bản thân mình, ta lại bắt đầu biết khao khát một tình yêu. Chứ bây giờ thì chưa". Đúng cuộc sống là một chuỗi những sự kiện trùng lặp! Đối với mình, trong cuộc sống này không chuyện gì xảy ra đối với mình mà không lặp lại ít nhất 2 lần, từ những chuyện nhỏ nhặt cho đến những cái mình cho là ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của mình. Nhưng có cái khác là những gì mình cố gắng vun trồng luôn mang lại cho mình thành công – dù là không đến sớm, không đến ngay lần đầu, dù có thất bại để cho mình biết con đường mình đang đi là sai và mở ra cho mình con đường khác hay hơn – ngoại trừ cố gắng trong vun đắp tình yêu.
Do đó, một triết lý sống mình luôn nhớ để làm cho cuộc sống của mình trở nên bớt ngột ngạt đó là: "Trong cuộc sống không có gì là hoàn hảo, được cái này thì mất cái kia, đó là quy luật bù trừ! Đừng nên cố gắng có được tất cả trong khi cuộc sống này chỉ dành cho mình bảy phần mười. Đừng nên kỳ vọng quá nhiều để rồi khi thất bại mình lại nhìn cuộc sống quá bi quan! Hãy đứng lên mỗi khi thất bại vì trên đường đua, không ai chạy quá nhanh khi chưa khởi động kỹ và chưa chuẩn bị cho mình một thể lực tốt mà không bị vấp ngã".
|
|
|