| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ hai, 22/6/2009, 08:39 GMT+7 |
|
|
Rất hay!
- P.Thao (thaotruong85@gmail.com)
Tôi không biết diễn tả cảm giác của tôi thế nào, tôi rất tán thành cảm nhận của bạn về đàn ông, đàn bà. Bản thân tôi cũng đã và đang đau khổ vì đàn ông, hy sinh nhiều mà chẳng được gì. Nhưng tôi không nghĩ sẽ nhận được gì nhưng chỉ nghĩ cuộc sống của chúng ta rất ngắn ngủi, vì vậy tại sao chúng ta không dành cho nhau những hạnh phúc, niềm tin cho nhau để đến khi nhắm mắt xuôi tay chúng ta không phải hổ thẹn.
Cảm ơn bài viết của bạn, nếu có thể chúng ta làm quen nhau bạn nhé!
|
|
|