| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ sáu, 19/6/2009, 12:41 GMT+7 |
|
|
Đàn bà
- Đ D (songngam2389@yahoo.com)
Đàn bà coi viêc hy sinh là hạnh phúc, nhưng đôi khi hy sinh một cách mù quáng, nhu nhược. Tôi là kẻ ích kỷ chăng khi không thể hy sinh quá nhiều vì người khác, mà làm sao để biết thế nào là nhiều, là ít. Tôi sẽ hy sinh vì người tôi yêu, nhưng chỉ khi thấy anh ấy xứng đáng được thế, và chỉ đến một giới hạn nào đấy. Tôi rất thích bài viết của bạn, vì nó trùng với những suy nghĩ của tôi. Mong bạn hạnh phúc!
|
|
|