| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ năm, 18/6/2009, 00:38 GMT+7 |
|
|
Một chút chia sẻ
- Bùi Sơn Hải (congtudapxichloh@yahoo.com)
Em đã đọc bài viết của chị, và đã có 2 cảm xúc khác nhau. Khi đọc những dòng đầu em nghĩ rằng chị thật sự là một người không chung thuỷ và có lỗi với chồng mình nhưng đến cuối entry em rất bất ngờ. Chị đã quyết định lấy người mình yêu, yêu thật sự. Bây giờ chị đã có một gia đình, chồng chị vẫn đang yêu chị, em nghĩ là như thế.
Vấn đề là nếu chị và chồng có thể độc lập về kinh tế và ra ở riêng. Có thể mọi chuyện sẽ khác. Anh ấy rất khó xử khi phải đứng ở giữa mọi chuyện. Điều đầu tiên chị nên làm có lẽ đấy là tìm một công việc phù hợp và dần độc lập. Có lẽ cuộc sống của chị sẽ phát triển tốt hơn. Còn nếu thật sự chồng chị là một người không thể cứu chữa nữa thì :) chia tay đi. Li dị, thế là ok. Không thấy chị nhắc đến con, chắc là chị chưa có con thế càng đơn giản :) nhưng đừng nên như thế ^^ .
Mong cuộc sống hôn nhân của chị sớm vui.
|
|
|